Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 12-14/2: 3 lý do Mỹ nhân ngư làm nên lịch sử

17/02/2016

Mọi sự bàn luận ở tuần này đều là về màn ra mắt xuất sắc của Deadpool ở Bắc Mỹ và bạn có thể lầm tưởng rằng đây là chuyện đình đám nhất đang xảy ra trong hoạt động điện ảnh toàn cầu.

Không phải. Không hề.

Deadpool lập kỷ lục tuần vừa rồi cho doanh thu mở màn của một phim nhãn R, với 135 triệu đôla ở Bắc Mỹ và 125 triệu hơn ở thị trường quốc tế.

Nhưng tầm trọng đại hơn nhiều là doanh thu phòng vé cuối tuần rồi mà Trung Quốc có được. Chỉ riêng một vùng lãnh thổ đó, người xem phim của nước này đã phá tan mọi kỷ lục đã có.

Trái: áp phích Mỹ nhân ngư, phải: Deadpool

Dẫn đầu bởi bộ phim Mỹ nhân ngư / The Mermaid của Châu Tinh Trì, phòng vé phóng như tên lửa một cách phi thường của Trung Quốc kiếm được 548 triệu đôla trong vòng bảy ngày, kết sổ ngày chủ nhật 14/2. Con số đó nghiền nát kỷ lục vừa mới lập chỉ sáu tuần trước đó ở Bắc Mỹ, khi Star Wars: The Force Awakens kiếm được 261 triệu ở vùng lãnh thổ Mỹ-Canada từ 26/12/2015 đến ngày đầu tháng 1/2016 trong tổng thu phòng vé 529,6 triệu.

The Mermaid đóng khung Tết Nguyên đán-đến-Ngày Valentine với doanh thu mở màn tổng cộng 274 triệu đôla. Kết hợp với 119 triệu của The Man From Macau 3, 116 triệu của Monkey King 2, và 38 triệu từ hai phim bắt đầu công chiếu ngày Valentine và Kung Fu Panda 3 trụ hạng, doanh thu của Mỹ nhân ngư đã giúp phòng vé Trung Quốc nhân gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 283 triệu. Kỷ lục ấy được lập hồi tháng 7/2015 khi Monster Hunt, Pancake Man, và The Monkey King: Hero is Back, cả ba kết hợp làm ra con số không thể tin lúc đó là 253 triệu ngay trong tuần đầu ra rạp.

Tất nhiên, ở Trung Quốc chuyện không thể tưởng được của một tháng nào đó vài tháng sau đã trở thành chuyện thường xảy ra. Mermaid là như thế, hiện đang trên đà không chỉ vượt kỷ lục 391 triệu của Monster Hunt, mà xem chừng có vẻ còn trở thành phim Hoa ngữ đầu tiên chạm ngưỡng 500 triệu.

Có ba lý do chính vì sao tuần rồi lại cao sản đến thế cho các rạp chiếu Trung Quốc:

Số lượng rạp. Giờ đây Trung Quốc đã có 33.000 rạp chiếu (hơn gấp ba lần tổng số rạp nước này có cách đây năm năm). Tuy vẫn còn ít hơn số rạp chiếu của Bắc Mỹ (43.000) 25%, vẫn đủ để ngành kinh doanh điện ảnh ở đây thách thức các kỷ lục của Bắc Mỹ trong mùa cao điểm xem phim.

Dịp lễ. Tuần lễ phá kỷ lục này bắt đầu bằng một dịp lễ lớn, mồng một Tết nguyên đán, và kết thúc bằng một ngày lễ phi chính thức, ngày Valentine. Chỉ riêng hai ngày lễ này thôi đã đủ lớn nhất và lớn nhì trong lịch sử Trung Quốc, còn những ngày ở giữa đều là ngày nghỉ mà Trung Quốc chứng kiến doanh thu bình quân mỗi ngày hơn 70 triệu.

Áp phích tiếng Trung của Mỹ nhân ngư

Châu Tinh Trì. Họ Châu 53 tuổi sinh trưởng ở Hồng Kông là nhà làm phim được yêu mến nhất của Trung Quốc, và khi những phim sáng tạo và đầy hài hước của anh ra rạp, khán giả phát cuồng. Chẳng hề ngạc nhiên khi The Mermaid lập nên những kỷ lục mới, nhưng tầm quan trọng của thành công này khiến nhiều nhà quan sát phòng vé mất cảnh giác.

Thứ hai đầu tuần này thì đa phần người đều đi làm lại sau một kỳ nghỉ dài, nhưng sinh viên còn nghỉ thêm 7 ngày nữa, vậy thì bạn cứ chắc ăn còn một tuần huy hoàng trước mắt ở các rạp chiếu Đại lục nhé.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 Deadpool 125,0
125,0
260,0
62
2 The Mermaid / Mỹ nhân ngư (Trung Quốc) 109,0
274,0
274,0
4
3 The Monkey King 2 (Trung Quốc) 38,0
116,0
116,0
9
4 The Man from Macau 3 (Trung Quốc) 36,0
119,0
119,0
8
5 Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 15,3
108,1
192,2
53
6 Kung Fu Panda 3 14,6 162,2 256,1 8
7 The Revenant
14,0
202,0
361,2 67
8 A Violent Prosecutor (Hàn Quốc) 11,0
54,0
54,0
1
9 Zoolander 2 8,5
8,5
24,2
21
10 How to Be Single 8,1
8,1
26,9
41

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 14/2/2016
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes, Rentrak