“Cá nhân mà nói thì đây là một phim hay và tử tế,” Im Sang Soo phát biểu
 tại sự kiện báo chí BIFF trước khi lễ khai mạc diễn ra, với sự tham dự 
của các diễn viên Choi Min Sik và Park Hae Il.

    
        
            
                | Từ trái qua: Choi Min Sik, Im Sang Soo và Park Hae Il trong buổi họp báo quảng bá Heaven: To the Land of Happiness tại Liên hoan phim quốc Busan lần thứ 26, ngày 66/10/2021
                     | 
                    
            
    
“Khi tôi già đi và khi chứng kiến một số người quen thân của mình qua 
đời, tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết nhiều hơn,” Im Sang Soo nói.
Phim
 kể câu chuyện hai kẻ đào tẩu trên đường chạy trốn. Tù nhân số 203 (do 
Choi thủ vai) là một tù nhân dài hạn được chẩn đoán mắc bệnh u não giai 
đoạn cuối, và anh ta gặp người bạn đồng hành bất đắc dĩ, Nam Sik (do 
Park thủ vai) khi vượt ngục. Nam Sik là nhân viên bệnh viện mắc bệnh nan y khiến anh phải xoay xở ăn cắp thuốc để duy trì sự 
sống.
Im Sang Soo nói tiếp rằng 
Heaven có bầu không khí ấm áp hơn các bộ phim trước của ông như 
The Taste of Money (2012) hay 
The Housemaid
 (2010), nhưng ý tưởng về tiền vẫn chiếm vị trí trung tâm trong câu 
chuyện, như Số Tù 203 và Nam Sik tình cờ bắt gặp một kho tiền khổng lồ 
thuộc về một phụ nữ giàu có bí ẩn tên là bà Yoon (do Youn Yuh Jung thủ 
vai).

    
        
            
                | Tù nhân số 203 (Choi Min Sik) được chẩn đoán mắc bệnh u não giai 
đoạn cuối, gặp người bạn đồng hành bất đắc dĩ Nam Sik (Park Hae Il) khi 
vượt ngục
                     | 
                    
            
    
“Tôi nghĩ ngày nay, bất kể [đạo diễn] làm loại phim nào, các nhân vật 
trong câu chuyện phải vật lộn với tiền bạc kiểu nào đó để cộng hưởng với
 khán giả,” Im Sang Soo nói. “Nhưng trong bộ phim này, mặc dù các nhân 
vật chạy khắp đất nước để cố gắng xác định tiền ở đâu, nhưng cuối cùng 
không tiết lộ ai là người rốt cuộc hốt được chỗ tiền đó.”
Điểm 
nổi bật của bộ phim bao gồm những cảnh ăn ý tự nhiên giữa hai diễn viên 
và cảnh thiên nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ mà hai người đàn ông chứng kiến 
khi họ đang chạy trốn.
Theo Choi, mối quan hệ của hai diễn viên thực sự bắt nguồn từ tất cả thời gian ngoài màn ảnh mà họ dành cho nhau.

    
        
            
                | Heaven có bầu không khí ấm áp hơn các bộ phim trước của Im Sang Soo
                     | 
                    
            
    
“Chúng tôi đã đi uống với nhau rất nhiều,” Choi giải thích. “Lúc đầu, 
chúng tôi tỉnh táo vào cuộc, nhưng mười lần thì hết tám chúng tôi kết 
thúc cuộc trò chuyện trong trạng thái gần như mê man mà chúng tôi hầu 
như không nhớ đã nói với nhau những gì. [Park] cảm thấy rất quen thuộc 
thế nào ấy.”
Park hồi tưởng, nói: “Tôi nhớ có lần đạo diễn Im, 
Choi và tôi thuê một căn phòng để ngủ qua đêm, và chúng tôi đã có những 
cuộc thảo luận gay gắt nhất về kịch bản. [Nhờ đêm đó,] chúng tôi đến 
phim trường khi đã được chuẩn bị đầy đủ — với việc xây dựng các nhân vật
 và hiểu tường tận câu chuyện.”
Youn, đoạt giải Oscar trong Lễ 
trao giải Oscar lần thứ 93, đã đánh cắp cảnh quay bất chấp thời lượng 
xuất hiện ngắn ngủi của mình. Youn được mệnh danh là bản ngã diễn xuất 
của đạo diễn Im vì bà thường xuất hiện trong các tác phẩm trước đó của 
ông như 
A Good Lawyer’s Wife (2003), 
The President’s Last Bang (2005), 
The Old Garden (2007), 
The Housemaid (2010), 
The Taste of Money (2012) và 
Intimates Enemies (2015).

    
        
            
                | Điểm nổi bật của bộ phim bao gồm những cảnh ăn ý tự nhiên giữa hai diễn viên
                     | 
                    
            
    
Đạo diễn Im nói ông chủ đích bố trí Youn và các diễn viên nữ khác vào 
những vị trí quyền lực trong xã hội để cân bằng tỷ lệ giới tính trong 
phim của mình.
“Vì câu chuyện về cơ bản bắt nguồn từ hai người 
đàn ông này, với tư cách là người viết kịch bản và đạo diễn bộ phim, tôi
 nghĩ mình nên cân bằng tỷ lệ [giới tính] theo một cách khác,” Im Sang 
Soo nói. “Vì vậy, tôi nghĩ đến việc đặt các nhân vật mà Youn và Lee El 
đảm nhận làm tay trong, và các nhân vật quan trọng khác như cảnh sát 
trưởng hoặc cảnh sát xử lý Số Tù 203 trên mái nhà, là nữ.”
Heaven cùng với 
Peninsula (2020)
 của đạo diễn Yeon Sang Ho chính thức được chọn tham gia Liên hoan phim 
Cannes lần thứ 73 vào năm ngoái, nhưng liên hoan phim đã bị hủy bỏ do 
đại dịch Covid-19.

    
        
            
                | Hai nam diễn viên trên trường quay. Theo Choi, mối quan hệ của hai 
diễn viên thực sự bắt nguồn từ tất cả thời gian ngoài màn ảnh mà họ dành
 cho nhau
                     | 
                    
            
    
Đạo diễn Im cũng chia sẻ suy nghĩ của ông về lý do nội dung giải trí Hàn
 Quốc gần đây tập trung vào chủ nghĩa tư bản và phân hóa xã hội, chẳng 
hạn như loạt phim Netflix 
Squid Game (2021) và 
Parasite (2019).
“Bộ
 phim này không đặc biệt nói về thứ bậc xã hội,” đạo diễn Im nói. “Tuy 
nhiên, tôi không nghĩ rằng những vấn đề xã hội như vậy chỉ có ở Hàn 
Quốc. Đó là một vấn đề phổ biến và các nhà biên kịch và đạo diễn Hàn 
Quốc đã có đủ can đảm để vạch trần chúng. Tôi tin rằng đó là điều hấp 
dẫn [khán giả toàn cầu].”
Thay vì sự giàu có, kết thúc có hậu của bộ phim bắt nguồn từ các mối quan hệ cá nhân, đạo diễn nói.

“Chân lý trung thực về cuộc sống là cho dù chúng ta có cố gắng vạch ra 
mục tiêu tương lai nhiều đến mức nào đi nữa, thì hầu như không có mục 
tiêu nào trong số đó mà ta đạt được. Những gì còn lại cuối cùng là sự ấm
 áp từ những người chúng ta gặp trên đường đi khi ta chần chừ do dự để 
đạt được mục tiêu của mình. Tôi tin cuộc sống là như thế đó.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily
