Từ tháng 4 năm nay, khi hàng trăm em học sinh trung học bị thiệt mạng 
trong vụ chìm phà Sewol, cả đất nước Hàn Quốc rúng động và đau thương. 
Một đất nước tự hào về sự trỗi dậy từ nghèo đói sau chiến tranh, và 
nhiều người đặt câu hỏi làm sao một chuyến phà thường lệ lại biến thành 
thảm họa đến thế.
        
            
            
Vào lúc cả đất nước Hàn tự vấn lương tâm, một trong những câu chuyện 
chiến công lâu đời nhất và quí giá nhất của Hàn Quốc đã đánh trúng tình 
cảm của khán giả. 
The Admiral: Roaring Currents (phát hành ở Việt Nam với tựa 
Đại thủy chiến),
 một bộ phim hành động lịch sử, kể về Trận Myeongnyang năm 1597, một 
thắng lợi của hải quân được người dân Hàn xem là chiến thắng quyết định 
của quốc gia.

Choi Min Sik trong vai Đô đốc Yi Sun Sin
The Admiral: Roaring Currents, do CJ Entertainment phát hành, kết thúc tuần công chiếu tuần rồi với 80,4 triệu đôla, vượt qua 
Frozen (76
 triệu) trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2014 tính đến nay ở Hàn
 Quốc. Phim bắt đầu ra rạp ngày 30/7 và lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn
 và tuần mở màn cao nhất.
Phim chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn 
về một chiến công “châu chấu đá xe” của Hàn Quốc trước quân Nhật. Hàn 
Quốc là thuộc địa của Nhật từ năm 1910 đến 1945, và mối liên hệ vẫn còn 
dai dẳng hiềm thù của thời kỳ đó và những xung đột không ngừng xoay 
quanh những vấn đề lịch sử.
Ngôi sao của Trận Myeongnyang, và của 
The Admiral: Roaring Currents,
 là Đô đốc Yi Sun Sin, đã chỉ huy một hạm đội nhỏ đi đến thắng lợi tưởng
 chừng không có thực trước đoàn chiến thuyền Nhật đông hơn gấp bội.
Chiến
 thuật của Đô đốc Yi là nhử chiến thuyền Nhật vào vùng mà hải quân Hàn 
có thể nương vào lợi thế thủy triều được ghi nhận là nguyên nhân khiến 
cho quân Hàn ít hơn hẳn lại thắng được trận này. Tốc độ và hướng của các
 đợt thủy triều, trùm lên bờ tây nam bán đảo Triều Tiên, buộc quân Nhật 
phải tấn công thành từng toán nhỏ, đã triệt tiêu sức mạnh dựa vào quân 
số đông của Nhật.

Đô đốc Yi thể hiện tài lãnh đạo can trường giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, thực sự thu phục khán giả
Đảm nhận vai đô đốc là Choi Min Sik (nổi tiếng với vai diễn trong phim 
Old Boy của đạo diễn Park Chan Wook), phim 
The Admiral: Roaring Currents do Kim Han Min đạo diễn, ông từng thành công với phim trước đó, 
War of the Arrows (đã phát hành ở Việt Nam với tựa 
Cung thủ siêu phàm).
 Phim này, lấy bối cảnh cuộc xâm lược Triều Tiên lần thứ hai của người 
Mãn Châu vào năm 1636, là phim Hàn có doanh thu cao nhất năm 2011.
Tuần rồi, 
The Admiral: Roaring Current cũng đã ra mắt nhiều thị trường chính ở Bắc Mỹ, trong đó có Los Angeles.
128
 phút phim có thể chia thành hai phần, phần đầu xoay quanh việc Đô đốc 
Lee lên kế hoạch cho trận đánh, phần thứ hai tập trung vào cuộc chạm 
trán trên biển đậm chất anh hùng hảo hán. Những cảnh hành động căng 
thẳng, thể hiện hiệu ứng thị giác tinh tế với những chiến thuyền đúng 
như sự thật lịch sử chở những khẩu súng thần công.
Có một số khản
 giả cảm thấy những cảnh dài không được ấn tượng. "Nửa sau của bộ phim 
thì hay, nhưng tôi nghĩ nửa đầu hơi chán," khán giả Lee Dong Ju, 23 
tuổi, nhân viên văn phòng, nói.

Đại cảnh chiến đấu trong phim
Một số người Hàn hình dung Trận Myeongnyang là một ẩn dụ nhằm lên tinh 
thần cho đất nước họ: một quốc gia nhỏ, nghèo tài nguyên qua lao động 
gian khổ và tài năng khéo léo mà phát triển vượt bậc. Có người gợi ý 
rằng nỗi sầu thảm từ vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 khiến khán giả Hàn 
háo hức được nhắc nhớ câu chuyện về lòng dũng cảm và thắng lợi vẻ vang 
này.
"Chủ đề [của bộ phim] hợp nhất lại một đất nước đã bị chia 
rẽ sâu sắc bởi vụ tai nạn phà Sewol. Ai cũng biết về Đô đốc Yi Sun Sin 
và đều thích xem ông đánh bại quân Nhật," Kim Jeong Yoon, một sinh viên 
22 tuổi đã xem phim này tuần rồi, nói.
Phà Sewol bị chìm hôm 
16/4, khiến hơn 300 người thiệt mạng, phần lớn là học sinh trung học. 
Nỗi đau và nỗi nhục quốc gia về tai nạn này càng tệ hơn khi xuất hiện 
các tình tiết cho thấy vụ đắm phà lẽ ra có thể ngăn chặn được, chỉ vì xử
 lý vụng về và chở quá tải một cách nguy hiểm. Phản ứng khẩn cấp của 
chính phủ cũng bị chỉ trích vì muộn màng và không hiệu quả.
Giới 
phê bình nói điều này làm cho công chúng khao khát câu chuyện với một 
người hùng dân tộc. "Với nhiều người vẫn còn đau khổ về vụ tai nạn phà 
Sewol, người Hàn Quốc ngay lúc này rất muốn xem một nhân vật làm họ lên 
tinh thần," Kang Yoo Jung, giáo sư về nghiên cứu điện ảnh tại Đại học 
Kangnam và là nhà phê bình điện ảnh xuất sắc, nói. "Trong phim, Đô đốc 
Yi thể hiện tài lãnh đạo can trường giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, thực sự 
thu phục khán giả lúc này."

Một cận cảnh giao tranh trong phim
Những nhà phê bình khác cũng chỉ ra màn ảnh rộng Hàn Quốc chỉ do một ít 
công ty lớn chi phối như thế nào, trong đó có CJ Entertainment, khiến 
một số phim kinh phí lớn dễ dàng tiếp cận khán giả đại trà. 
CJ sở hữu CGV, một công ty có rất nhiều cụm rạp chiếu khắp Hàn Quốc, và vào lúc ra mắt 
The Admiral: Roaring Currents đã được trình chiếu hơn nửa số rạp của cả nước Hàn.
Tượng
 Đô đốc Yi dựng ở Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm biểu tượng của thủ
 đô Seoul. Ở quảng trường này, các gia đình của những nạn nhân trẻ bị 
chết trong vụ chìm phà đã ngồi biểu tình, kêu gọi điều tra triệt để 
nguyên nhân đắm phà.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi