Tin tức

The Running Actress: Moon So Ri nói về chuyện nghề và chuyện đời của một nữ diễn viên

12/09/2017

Sau gần 20 năm làm diễn viên, giờ đây Moon So Ri viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim.

Có tựa đề The Running Actress, đây là bán tự truyện về một nữ diễn viên vật lộn với sự nghiệp, cuộc sống gia đình và nhận thức công chúng. Là hợp tuyển ba phim ngắn mà Moon So Ri đã làm khi theo học Khoa Nghệ thuật và Công nghệ Đại học Chung Ang năm 2014-2015 trong chương trình thạc sĩ của cô.

Nữ diễn viên Moon So Ri, tác giả kịch bản-đạo diễn-đóng chính bộ phim The Running Actress

Phim hài trong đó nhân vật nữ chính tự trào về mình một cách khôi hài.

“Hài hước là phần quan trọng trong cuộc sống của tôi,” Moon So Ri, 43 tuổi, nói trong một buổi phỏng vấn.

“Vào dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, tôi hỏi chồng tôi có hối hận đã lấy tôi không.” Moon So Ri kết hôn với đạo diễn Jang Joon Hwan.

“Anh đáp, ‘Khó gặp người phụ nữ nào hài hước như em.’ Có thể tôi không nấu cho anh anh ăn ngày ba bữa được, nhưng tôi tin chúng tôi có những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười.”

Moon So Ri vào nghề năm 1999 trong vai Sum Im trên phim Peppermint Candy của đạo diễn Lee Chang Dong, mối tình đầu của nam chính tự vẫn Yong Ho (Sol Kyung Gu). Vai diễn nhân vật bại não yêu một người từng ở tù trong phim Oasis (2002) đem về cho cô giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Venice.

Vai diễn nhân vật bại não trong phim Oasis (2002) đem về cho Moon So Ri giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Venice

Moon So Ri tin tưởng điện ảnh cần nhiệt tình khắc họa cuộc sống con người.

“Có những diễn viên tinh anh phát tiết. Tôi không nghĩ mình thích như vậy. Bạn phải nói về cuộc sống của con người (trong nghề diễn). Có thể chúng ta không hiểu hết (người khác) 100%. Hiểu hết là chuyện không thể. Nhưng tôi tin phương pháp hay nhất cho diễn xuất là yêu người khác... Tôi nghĩ phải có sự nhiệt tình đối với con người.”

Bộ phim còn đề cập đến vấn đề nhan sắc và sức quyến rũ của một nữ diễn viên.

“Người ta khó tự biết mình. Khó biết mình quyến rũ thế nào. Khi bạn trẻ, thậm chí lúc người khác khen ngợi bạn, bạn cũng khó dám nhận.”

Moon So Ri nói cô đã có rất nhiều thời gian hiểu chính mình qua việc làm diễn viên.

Moon So Ri-diễn viên trong một cảnh quay cho The Running Actress

“Tôi tự nhủ mình cần tự xét bản thân. Tôi nghĩ giờ đây tôi hiểm mình rõ hơn.”

Tuy không thích nổi bật, nhưng khi có cơ hội làm gì, cô không lẩn tránh.

Moon So Ri nói, “Tôi có cảm giác (bộ phim này) không chỉ là câu chuyện riêng của tôi. Tôi cảm thấy phụ nữ trong thời đại chúng ta, những người trong nghề điện ảnh, và thậm chí nam giới cũng đối mặt những khó khăn như nhau.”

Phim khắc họa một số người đàn ông tuổi 40 nói những điều không thích hợp với nhân vật của Moon So Ri.

“Người ta hỏi, ‘Ai lại thô lỗ đến thế?’ Sự thực là, có những người còn thô lỗ hơn nhiều.”

Moon So Ri-đạo diễn xem lại cảnh quay trên trường quay The Running Actress

Nhưng Moon So Ri không ghê tởm những những đàn ông đó hay công chúng vì cách đối xử với người nổi tiếng – bất luận đề cao hay chỉ trích.

“Tôi tin rằng tất cả xuất phát từ sự tò mò và thiện ý. Chỉ là diễn đạt hơi khó nghe thôi.”

Từ đầu những năm 2000 Moon So Ri đã luôn đề cao nhu cầu đa dạng trong điện ảnh Hàn.

“Ngay lúc này, nền công nghiệp điện ảnh đã lớn lên. Nhiều người xem phim hơn. Những người có khía cạnh lạc quan. Nhưng tính đa dạng trong điện ảnh Hàn Quốc đã giàm nhiều từ đó,” cô nói. “Có nhiều sinh viên nữ theo học điện ảnh hơn.”

Moon So Ri nói cô chịu ảnh hưởng của bộ phim Wild năm 2014, do Reese Witherspoon đóng chính cũng là nhà sản xuất.

Moon So Ri tại buổi họp báo ra mắt bộ phim

The Running Actress ra rạp ở Hàn Quốc từ ngày 14/9.


Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korean Herald