Ahn Bo Hyun đã đóng rất nhiều vai diễn khó nhằn.

Ahn Bo Hyun trong vai Gil Goo, anh chàng thất nghiệp vô tâm
|
Là một nam thần điển hình của phim bộ Hàn Quốc, với vai anh chàng “phú nhị đại” ngạo mạn anh đã khủng bố Park Seo Jun trong
Itaewon Class và cùng Han So Hee tung những cú đấm trời giáng trong
My Name của Netflix. Trên màn ảnh rộng, Ahn Bo Hyun chiến đấu thập tử nhất sinh với Jung Hae In trong
I, Executioner.
Thật
dễ hiểu tại sao Ahn Bo Hyun lại được chọn vào phim này. Anh chàng cao
gần 190 cm với thân hình lực lưỡng và vạm vỡ của một võ sĩ quyền Anh —
anh từng là võ sĩ, từng đoạt huy chương vàng hồi thiếu niên trước khi
chuyển sang làm người mẫu, rồi diễn xuất. Đôi tay anh to tướng đến ngộ
nghĩnh. Nhưng chính đôi mắt anh mới là điểm thu hút: ẩn sâu dưới hàng
lông mày rậm rạp, chúng mang một sức mạnh không dễ diễn dịch trên màn
ảnh.

Yoona trong vai cô nàng điên khùng lắm mồm gây náo loạn
|
“Ngoại hình như vậy nên khi tôi không cười thì ai cũng thấy tôi đáng
sợ,” anh cười nói. “Nhưng khi tôi cười, họ lại bảo tôi có nét quyến rũ
ngốc nghếch.”
Xét nhiều mặt, phim hài lãng mạn kỳ ảo
Pretty Crazy
với Ahn Bo Hyun và Lim Yoona của Girls’ Generation là một ví dụ điển
hình thú vị. Thứ nhất, tự nhận mình là một bộ phim hài lãng mạn trong
một ngành công nghiệp mà thể loại này gần như đã tuyệt chủng. Tiền đề
câu chuyện thấm đẫm sự ngớ ngẩn của truyện tranh về một người đẹp biến
thành quỷ về đêm và sáng hôm sau không còn ký ức gì. Bộ phim không thể
quyết định muốn trở thành gì, và thể hiện đúng như vậy.
Thú vị
hơn nữa là cách bộ phim đưa dàn diễn viên chính hạng A vào một lãnh địa
hoàn toàn bất ngờ: Yoona trong vai cô nàng điên khùng lắm mồm gây náo
loạn, và Ahn Bo Hyun trong vai Gil Goo, anh chàng thất nghiệp vô tâm
được giao nhiệm vụ chăm sóc cô hàng đêm.

Gil Goo bám theo người mình thầm thương trộm nhớ khắp thị trấn
|
Vai diễn thật đáng thương. Gil Goo bám theo người mình thầm thương trộm
nhớ khắp thị trấn, dàn dựng những cuộc gặp gỡ “tình cờ” sau khi phải
lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi anh nhận việc trông nom bản
ngã bị quỷ ám của cô, anh đã chăm sóc cô một cách ám ảnh. Gil Goo là
chàng trai tốt bụng, hoàn toàn khác với vẻ nam tính mà Ahn Bo Hyun
thường thể hiện.
“Khi xem lại bản thân trên màn ảnh rộng, tôi
nhận ra mình rất giỏi tỏ ra đáng thương,” anh nói. “Kiểu như, thực sự bị
đối xử bất công và tội nghiệp.”
Tuy nhiên, anh lại tìm thấy điểm
chung bất ngờ với nhân vật này. “Cách tôi nói chuyện không giống anh
ấy, nhưng chắc chắn có thể đồng cảm. Mọi người thấy khó tin vì tôi trông
rất mạnh mẽ các thứ, nhưng trong tôi cũng có một Gil Goo. Tôi cũng có
những giai đoạn hết sức bất an, những lúc tôi quá quan tâm đến suy nghĩ
của người khác.”

Khi anh nhận việc trông nom bản ngã bị quỷ ám của cô, anh đã chăm sóc cô một cách ám ảnh
|
“Thực ra tôi rất tỉ mỉ,” anh tiếp tục. “Tôi biết tính cách đó không hợp
với ngoại hình của mình, nhưng tôi thích tự nấu những món ăn cầu kỳ, sắp
xếp mọi thứ thật gọn gàng. Tôi thích những thứ nhỏ xinh đến mức khiến
người ta phải nghi ngờ nồng độ testosterone của tôi. Tôi dọn dẹp một
cách ám ảnh, giặt giũ một cách thường xuyên.”
Đối với Ahn Bo
Hyun, vai diễn này sâu sắc chứ không chỉ là hài hước giải trí; anh nhìn
thấy câu chuyện về một kẻ thất bại trưởng thành hơn nhờ lần đầu tiên
biết quan tâm đến người khác. Gil Goo đã phải vượt ngàn chông gai phi lý
để cứu Seon Ji thoát khỏi lời nguyền, đào bới sân sau, trộm điện thoại
và chạy tới chốn đồng không mông quạnh ở đảo Jeju. Anh vụng về trong
những nhiệm vụ này nhưng vô cùng chân thành.
“Đó là câu chuyện về
sự trưởng thành. Anh chàng tan vỡ không dám đương đầu bất cứ ai này gặp
Seon Ji và bản chất quỷ quái của cô, chấp nhận tình huống điên rồ này
là sự thật, và nhận ra rằng anh thực sự có thể giúp đỡ ai đó, rằng anh
có thể quan trọng.”

Gil Goo là chàng trai tốt bụng, hoàn toàn khác với vẻ nam tính mà Ahn Bo Hyun thường thể hiện
|
Sự thấu hiểu này đã cho phép Ahn Bo Hyun nhập tâm sâu sắc vào nhân vật.
Trong cảnh cuối đầy nước mắt của bộ phim, khi cuối cùng Gil Goo cũng gọi
con quỷ bằng tên thật của cô, Ahn Bo Hyun cảm thấy mình tràn ngập cảm
xúc.
“Tôi đã khóc rất nhiều khi quay cảnh đó. Tôi không nên khóc —
nếu tôi khóc phim sẽ giống như tình yêu lãng mạn. Nhưng tôi đã nảy sinh
tình cảm với nhân vật quỷ. Mắt tôi sưng húp đến mức chúng tôi phải tạm
dừng quay chờ hết sưng.”
Suy cho cùng, đối với Ahn Bo Hyun, vào
vai một người dịu dàng như vậy hóa ra lại là một khám phá. “Khi những
hành động hay cách nói chuyện vô ý vô tứ của Gil Goo nhằm gây cười thì
lập tức có phản hồi — cả đoàn làm phim cười nghiêng ngả, đạo diễn cũng
mỉm cười.

Gil Goo đã phải vượt ngàn chông gai phi lý để cứu Seon Ji thoát khỏi
lời nguyền. Anh vụng về trong những nhiệm vụ này nhưng vô cùng chân
thành
|
“Có một sức mạnh khác khi đóng những nhân vật tốt bụng. Họ giúp mọi người lên tinh thần.”
Pretty Crazy dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 5 tháng 9 với tựa
Em xinh tinh quái.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald