Bình luận phim

Silver Linings Playbook

14/03/2013

Pat Solitano có nhiều vấn đề. Thay đổi tâm tính bất thường. Kinh hoảng đột xuất. Dễ dàng nổi cơn thịnh nộ. Ảo giác âm thanh. Và một cuộc hôn nhân đã kết thúc một cách…không tốt lắm, từng bị bắt và đang phải chịu án lệnh cách ly với vợ.

Nhưng sau tám tháng điều trị tâm thần theo lệnh của tòa án, Pat đã được ra viện với hai loại thuốc điều trị mới, một căn phòng nhỏ trên gác xép nhà bố mẹ và kế hoạch kết nối lại với người vợ cũ.

Đây là sự lạc quan hay chỉ là hoang tưởng?

Hai thứ này thường pha trộn lẫn nhau trong Silver Linings Playbook, một bộ phim với kết thúc có hậu về chứng bệnh tâm thần. Bradley Cooper vào vai Pat, tính tình bất thường, hay nổi cơn giận điên cuồng và nói năng cộc lốc, anh không có vẻ là mẫu nhân vật có thể khiến giấc mơ của bản thân thành hiện thực.

Nhưng rồi bạn gặp gia đình anh – ông bố nghiện cờ bạc, mê tín, người anh trai luôn muốn hạ thấp người khác – và bạn cũng hiểu phần nào sao Pat lại trở nên như thế. Và đó cũng chính là nguồn gốc giúp Pat vượt qua tất cả.

Mọi thứ thay đổi khi Tiffany, do Jennifer Lawrence đóng, xuất hiện trong cuộc đời Pat. Cô là một góa phụ quá trẻ với quá nhiều ham muốn dục vọng và một giấc mơ tham gia một cuộc thi khiêu vũ thính phòng.

Nghe có vẻ như đây là một bộ phim với quá nhiều người kỳ quái, không khác phim đầu của đạo diễn David O. Russell Flirting With Disaster là mấy. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về những người có vấn đề tâm thần (và cũng không phải là phim nhằm phân tích các bệnh tâm thần). Đây đơn thuần là một câu chuyện về việc vượt qua cơn thịnh nộ của bản thân.

Đạo diễn David O. Russell ít nhiều cũng hiểu về vấn đề này, khi ông nổi tiếng trong ngành là người hay bất hòa với đồng nghiệp của mình và thường bị chỉ trích vì điều đó.

Nhưng rồi Mark Wahlberg đưa ông vào đạo diễn The Fighter và Russell không chỉ biến bộ phim thành một tuyệt tác mà còn vực dậy sự nghiệp của mình. Với bộ phim này, rõ ràng là đạo diễn này đang muốn tái tạo tên tuổi cho bản thân, với một bộ phim tình cảm nhịp nhàng, một bức chân dung về những căn bệnh tự hủy hoại bản thân.

Chính bộ phim là một canh bạc và Russell hiểu rõ những rủi ro. Phim của ông cũng không hoàn tránh được tất cả lỗi lầm có nguồn gốc từ những rủi ro đó. Bộ phim nhiều khi coi nhẹ bệnh tâm thần của Pat và đến đoạn cuối, kịch bản sử dụng nhiều yếu tố quá quen thuộc để kết thúc bộ phim.

Nhưng chủ đề chính của bộ phim phù hợp với sở trường làm phim về các nhân vật có chiều sâu của Russell. (Phim dài đầu tiên của ông, Spanking the Monkey, là phim về một cuộc tình loạn luân.) Như thường lệ, ông đã gom được một dàn diễn viên tuyệt vời cho bộ phim.

Cooper luôn có một sự mãnh liệt trong diễn xuất của mình, kể cả ngoài các phim Hangover. Trong phim này, anh có cơ hội biến nhiệt huyết đó thành một sự lạc quan pha chút đượm buồn (một phần của quá trình chữa bệnh Pat tự đưa ra cho bản thân là tin rằng mọi thứ trên đời đều có "lớp vỏ bạc", hay trong mỗi cái rủi đều có cái may).

Vai diễn Tiffany là một lựa chọn khôn ngoan cho Jennifer Lawrence. Ở tuổi 22, cô quá trẻ để đóng vai một góa phụ của một cảnh sát (và quá trẻ để đóng cặp với Cooper gần 40 tuổi). Nhưng có một chút buồn bã và đau thương trên khuôn mặt cô, khiến nhân vật của cô toát ra những nỗi đau cô không bao giờ cần lên tiếng giải thích.

Thêm một Robert De Niro đầy nhiệt huyết vào vai bố của Pat (và Chris Tucker, kém ngông cuồng hơn thường lệ, cảm ơn trời, đóng vai người bạn từ trại tâm thần của Pat), và bạn có một bộ phim phong phú, sẵn sàng đánh cược với bản thân và vẫn mang lại cảm giác mãn nguyện ở cuối phim.

Đây là kiểu phim hài lãng mạn sinh động mà bạn không ngờ Russell có thể làm được, nhất là khi chỉ vài năm trước sự nghiệp của ông có vẻ không còn có thể cứu vãn. Nhưng chính ông đã tìm được cái may trong cái rủi của mình và biến nó thành một món quà cho khán giả.

Silver Linings Playbook do Weinstein Company sản xuất, dài 122 phút, xếp loại R vì có ngôn ngữ tục, tình huống bạo lực và cảnh tình dục ngắn. Đạo diễn: David O. Russell. Các diễn viên: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker.

★ ★ ★½

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi