Tin phòng vé

Phòng vé Bắc Mỹ 23-25/6: 4 lý do nên lo lắng khi Chiến binh cuối cùng gục ngã

28/06/2017

Transformers: The Last Knight mở màn cả tuần dài với 68 triệu đôla. Tính từ thứ sáu đến chủ nhật là 44 triệu, thấp hơn xa những phim trước đó trong chuỗi phim từng một thời mạnh khủng.

Ở ngoài Bắc Mỹ phim làm ăn tốt hơn, đúng thế, gồm 125 triệu đôla ra mắt từ thứ sáu đến chủ nhật ở Trung Quốc, tính tổng cộng là 269 triệu đôla toàn cầu, nhưng ngay cả ở đó thì phim này cũng chẳng trụ lâu được đâu. Khoan hẵng hả hê trước thất bại cuối cùng cũng đến của chuỗi phim được định nghĩa là kinh phí siêu khủng, nhắm vào hoài niệm, bom tấn rác rưởi này ở Bắc Mỹ. Khách quan mà nói, sự tịt ngòi đầu tiên này của Transformers: The Last Knight ở Bắc Mỹ là tin xấu và nên được đối xử đúng như thế.

Paramount cần một thành công đình đám

Paramount/Viacom Inc. dạo này suy sụp, chỉ được một phim thành công ở Bắc Mỹ và quốc tế (Arrival) đổ lại phim hài Daddy’s Home của Will Farrell/Mark Wahlberg hồi tháng 12/2015. Tất nhiên, Fences, Office Christmas Party10 Cloverfield Lane đều là những thành công nhỏ còn xXx: Return of Xander Cage kiếm được 301 triệu đôla quốc tế sau khi rớt bịch ở Bắc Mỹ với chỉ 45 triệu (và Rings kiếm được 83 triệu toàn cầu trên một kinh phí chỉ 25 triệu), nhưng nhìn chung là một trận đại hồng thủy những thất bại thê thảm (Whiskey Tango Foxtrot, Silence, Ghost in the Shell), những phim kinh phí quá tay gây thất vọng (Star Trek Beyond, Ben-Hur) và những phim chuỗi đứt hơi (Zoolander, No. 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows).

Họ đã cần Ghost in the Shell thành công lớn, nhưng chuyện đó không xảy ra. Họ đã hy vọng Baywatch sẽ dễ dàng tạo ra của để dành, nhưng bộ phim lắm rắc rối gây sốc này không kết nối được với khán giả lẫn giới phê bình. Và giờ Transformers: The Last Knight, được coi là tấm vé "thoát nạn" cho một hãng phim quá cần lên tinh thần, sẽ khó làm ra khẳm tiền như kỳ vọng sau mở màn thất bại ở Bắc Mỹ. Rất dễ thấy là Paramount đã quá nhiều lần ăn nhờ chuỗi phim này, hai phần gần đây nhất làm ra hơn 1 tỉ đôla toàn cầu, và Transformers: Revenge of the Fallen (836 triệu năm 2009 không 3D) chắc cũng cỡ đó sau khi trượt giá lạm phát, ăn nhờ tăng trưởng ở thị trường ngoài Bắc Mỹ cũng như cơn bùng nổ 3D.

Phần nào thành công của loạt Transformers đã cho phép Paramount làm hoặc phát hành những phim như The Big Short, Interstellar, Nebraska, Flight, Hugo, Things We Lost in the FireZodiac. Một hãng đã phát hành những phim như Everybody Wants Some! có thể sống sót và/hoặc phát đạt nếu những mặt hàng bán được nhiều vé như Transformers hay Star Trek ăn nên làm ra. Nhưng những phim sắp phát hành Downsizing, Mother!Suburbicon thì gây thiệt hại nặng. Và giờ mọi hy vọng bom tấn đặt cả lên chuỗi Mission: Impossible của Tom Cruise sẽ có định dạng IMAX 3D ở phần thứ sáu.

Phim siêu anh hùng truyện tranh và hoạt hình lại thống trị

Lâu nay đã nói nhiều về việc Wonder Woman của Patty Jenkins thành công có nghĩa là phim hành động nữ chính có giá trị/an toàn hơn phim hành động nam chính làm chủ. Và, về lý thuyết thì chuyện này là tốt, trái ngược với những thất bại của The Mummy, King Arthur: Legend of the SwordTransformers: The Last Knight ở Bắc Mỹ. Nhưng những gì chúng ta đang thấy lúc này thực chất là một sự lặp lại những gì chúng ta đã thấy quá nhiều ở hè năm ngoái. Các phim truyện tranh và/hoặc phim siêu anh hùng kinh phí lớn đang thống trị cùng với những phim hoạt hình nhắm vào trẻ nhỏ trong khi mọi thứ khác đều loạng choạng hoặc gặp khó khăn.

Wonder Woman

Năm ngoái, mùa hè đến và đi với duy nhất có lẽ là Jason Bourne đủ phẩm chất là phim người đóng không phải siêu anh hùng. Captain America: Civil War, X-Men: Apocalypse, Deadpool, Batman v Superman, The Legend of Tarzan cùng Zootopia, The Jungle Book (có thể xem là hoạt hình mà cũng có thể không), Finding DoryThe Secret Life of Pets thống lĩnh phòng vé. Năm nay về mặt này thì có khá hơn, khi Beauty and the Beast, Fate of the Furious, Kong: Skull Island, Hidden Figures, Split Get Out thống lĩnh tiền hè cùng The LEGO Batman Movie, Logan The Boss Baby. Nhưng đến hè, tháng 5 hoàn toàn thuộc về Guardians of the Galaxy Vol. 2, tháng 6 thì Wonder Woman và tháng 7 có khả năng sẽ do Spider-Man: HomecomingDespicable Me 3 chiếm lĩnh.

Giả như tổng thu Bắc Mỹ của Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales không đến nỗi tệ là 170 triệu, thì phải đến giữa tháng 7 mới có một phim người đóng hoành tráng (War for the Planet of the Apes) xuất hiện mà không phải là phim siêu anh hùng hay hoạt hình. Bạn muốn nói gì tùy bạn về điểm số trên Rotten Tomatoes hay cơn mệt mỏi phim chuỗi hay marketing không hấp dẫn như những phim trước. Nhưng Transformers: The Last Knight đúng là một nạn nhân nữa vì cách nghĩ của người xem phim, trừ Star Wars, chỉ coi phim siêu anh hùng truyện tranh và phim hoạt hình thân thiện với trẻ nhỏ mới là phim sự kiện chính cống.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Cụm rạp trống rỗng là không tốt cho bất cứ ai

Phim chiếu rạp là một ngành kinh doanh thời điểm vàng. Thêm nữa, các cụm rạp lệ thuộc vào những bộ phim lớn đem lại nhiều tiền để họ tiếp tục làm ăn và bù cho những phim nhỏ hơn, ít được ưa chuộng hơn. Càng khổ vì khán giả đang chi tiền xem ít phim hơn, buộc những phim không-bom tấn thường xuyên phải tranh giành những mẩu đầu thừa đuôi thẹo.

Nhưng ngành kinh doanh rạp chiếu nói chung lệ thuộc vào phim lớn để sáng đèn. Và nếu khán giả cũng bỏ rơi những phim này nốt, thì tiêu. Muốn nói gì về Pirates of the Caribbean hay Transformers thì cứ tự nhiên, nhưng chúng từng có thời là những bom tấn đẳng cấp cao nhất thống trị bên cạnh bộ ba Spider-Man của Sam Raimi và chuỗi Harry Potter đang tiến triển. Pirates of the Caribbean 5Transformers 5 có thể đang làm/đã làm ăn rất tốt bên ngoài Bắc Mỹ, nhưng điều đó chẳng an ủi gì cho những ai sở hữu/vận hành/dựa vào sự thịnh vượng của các cụm rạp chiếu Bắc Mỹ.

Xu thế gần đây là có những bộ phim gần như chết ngỏm ở Bắc Mỹ chỉ trở thành đình đám bên ngoài khu vực này (Bridget Jones' Baby, Mechanic: Resurrection, xXx: Return of Xander Cage, v.v...) có thể giải quyết vấn đề cho các hãng phim và nhà đầu tư nói chung, nhưng không tốt chút nào cho những người thích xem phim ở rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Suy cho cùng, nếu rạp chiếu không kiếm ra tiền (nhờ doanh thu vé thực sự thay vì chỉ có vé bán giảm giá) với những phim như Transformers: The Last Knight, thì khó lòng là chỗ để trình chiếu bất cứ gì to tát khác nữa.

Thế độc quyền của Disney/Universal tiếp tục

Với tất cả luận bàn về một phim từng có thời làm ra con số không tưởng 1 tỉ hơn giờ trở thành kỳ vọng, đáng lưu ý rằng điều đó là hiếm hoi chết đi được nếu bạn không là Walt Disney hay Universal/Comcast Corp. Kể từ năm 2015, khi Furious 7 trở thành phim thứ 20 đạt 1 tỉ+ cho đến tháng 4/2017 khi Fate of the Furious trở thành phim thứ 30 làm ra từng đó tiền, mỗi một phim làm ra 1 tỉ+ đều là từ hoặc Walt Disney hoặc Universal. Ngoài Disney hay Universal ra không phim nào kiếm được 1 tỉ+ kể từ sau Transformers: Age of Extinction của Paramount hồi năm 2014.

Và trừ phi Spider-Man: Homecoming và/hoặc Justice League (lại nữa, phim siêu anh hùng truyện tranh) làm nên phép màu, chuyện đó sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Năm 2012 Warner Bros. có hai phim (The Dark Knight RisesThe Hobbit: An Unexpected Journey) nhưng ngoài đó ra đã năm năm rồi không có phim nào khác. Skyfall của Sony là khoảnh khắc bất khả thi năm 2012 và từ đó trở lại đây phim có doanh thu lớn nhất của họ là Spectre 887 triệu, nhưng ai biết họ có lại giành được quyền phát hành 007 nữa không.

Fox mừng hơn bắt được vàng với 600-800 triệu đôla tổng cộng của The Martian, Deadpool Logan, nhưng có lẽ họ sẽ phá được lời nguyền khi ngày 18 tháng 12 năm 2020 đến. Phim kiếm hơn 1 tỉ gần đây nhất của họ là Avatar tuốt hồi năm 2009 và đúng 11 năm sau chúng ta (thảy đều khoanh tay chờ xem) sẽ có Avatar 2.

Phim hoạt hình Cars 3 của Disney bon bon về nhì

Từ lâu tác giả bài viết này đã lập luận rằng chúng ta nên thôi đi cái việc xem mốc 1 tỉ+ như là chuẩn thông thường cho sự thành công. Nhưng chừng nào đây còn là một mục tiêu có thể đạt được, thì phát tán một chút của cải cũng tốt mà.


Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes