Tin tức

Hai phim, hai cảnh nóng, hai danh phận khác nhau

25/01/2011

Black Swan, có cảnh làm tình giữa hai nữ diễn viên, được xếp hạng R trong khi Blue Valentine cũng có cảnh tương tự giữa một nam và một nữ bị xếp hạng NC-17 đáng sợ. Nhãn phim có thể tạo ra sự khác biệt lớn về doanh thu phòng vé.

Black Swan, có cảnh làm tình giữa hai nữ diễn viên, được xếp hạng R trong khi Blue Valentine cũng có cảnh tương tự giữa một nam và một nữ bị xếp hạng NC-17 đáng sợ. Nhãn phim có thể tạo ra sự khác biệt lớn về doanh thu phòng vé.

Một phim mới tạo ra tiếng vang ở giải Oscar chiếu cảnh khêu gợi dài trên một phút giữa một phụ nữ với một người nữ khác nhưng không hề khỏa thân. Một phim khác cũng khơi gợi sự chú ý của những người bầu chọn giải Oscar chiếu cảnh một nam cũng đóng cảnh y như vậy với một phụ nữ , cũng dài một phút và không hề khỏa thân.

Với những ai đã xem cả hai phim, đặc biệt là xem những cảnh làm tình bằng miệng trên, thật khó cho họ để nói cảnh nào trần trụi hơn cảnh nào.

Tuy thế, phim đầu tiên, Black Swan, một bi kịch siêu nhiên của hãng Fox Searchlight, ra mắt vào ngày 4/12, được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA) xếp hạng R, đồng nghĩa với việc phim có thể chiếu tại hầu hết tất cả các rạp ở Mỹ. Phim thứ hai, Blue Valentine, sẽ ra mắt vào ngày 31/1, bị xếp hạng NC-17 đáng sợ, theo như hãng Weinstein Co. cho biết, lý do chính là cảnh làm tình đó.


Đạo diễn Cianfrance của Blue Valentine

Hạng NC-17 nghĩa rằng khán giả dưới 17 tuổi không thể xem phim này ở rạp - thậm chí ngay cả khi có người lớn đi kèm. Nhiều chuỗi rạp có chính sách không chiếu những phim NC-17, và một vài cửa hàng giải trí từ chối quảng cáo cho phim NC-17. Điều đó có nghĩa doanh thu phòng vé và ảnh hưởng văn hóa của phim NC-17 có thể bị giới hạn hơn phim hạng R. Không có phim NC-17 nào đã từng thắng giải Oscar.

Xếp hạng của Blue Valentine là vấn đề mới nhất trong chuỗi các quyết định gây tranh cãi của MPAA và Cơ quan Phân loại và Xếp hạng của MPAA, gia tăng sự phẫn nộ của các nhà làm phim và khán giả. Những lời phê bình nói rằng các nhà xếp hạng khắt khe với vấn đề về tình dục, ngôn ngữ và sử dụng chất kích thích hơn là bạo lực và các quy chuẩn của bảng xếp hạng tối tăm và không thống nhất.

“Tôi không có câu trả lời tại sao phim Black Swan được chấp nhận và phim của chúng tôi không được,” đạo diễn Derek Cianfrance của Blue Valentine, người gọi hạng NC-17 là “một hình thức kiểm duyệt”, nói. “Không có một chút hở hang nào và cảnh này hoàn toàn có mục đích. Tôi cảm thấy băn khoăn và khó hiểu.”

Năm trước, Universal Pictures tuyên bố có gian lận khi It’s Complicated, phim hài về chuyện tình cảm tuổi trung niên, bị xếp hạng R vì có cảnh hiệu ứng hài khi Meryl Streep và Steve Martin hút cần sa. Năm nay, MPAA đã gây ra cuộc chiến khi xếp hạng R cho The King’s Speech, một câu chuyện truyền nhiều cảm hứng về việc vượt qua tật nói lắp, vì cảnh vị bác sĩ của vua nước Anh nói tục vài câu khi chữa trị.

“Trong khi chúng tôi tôn trọng MPAA, tôi nghĩ chúng ta đều có thể đồng ý rằng chúng ta đang chịu đựng một hệ thống xếp hạng lỗi thời với việc xếp những phim cưỡng hiếp, kinh dị và siêu bạo lực đồng hạng với những phim được cho là có ngôn ngữ không phù hợp,” Harvey Weinstein, đồng chủ tịch Weinstein Co. nói trong một tuyên bố gần đây.


Cảnh trong phim Black Swan

Hãng Weinstein Co. phát hành cả Blue ValentineThe King’s Speech, đang chống lại hạng NC-17, với quyết định sẽ được đưa ra vào tuần tới. Phát ngôn viên của MPAA đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến sự việc này, trích dẫn chính sách của tổ chức là không bình luận về án chống chưa giải quyết.

MPAA là tổ chức thương mại công nghiệp điện ảnh bao gồm các hãng phim lớn ở Hollywood và được cấp quỹ từ các hãng này. Tổ chức tư nhân phi lợi nhuận đang tìm kiếm người lãnh đạo mới này nổi tiếng với hệ thống xếp hạng của nó cũng như các hoạt động vận động hành lang và chống vi phạm bản quyền. Các nhà phê bình như nhà làm phim tài liệu Kirby Dick nói thành phần của MPAA khiến MPAA nhẹ tay với các hãng phim hơn là với các phim độc lập.

Trong Black Swan, nhân vật của Mila Kunis, Lily, đóng cảnh tình dục bằng miệng với nhân vật Nina của Natalie Portman trong phòng ngủ của Nina sau đêm nhậu nhẹt và chơi thuốc lắc, trong cảnh có mục đích thể hện Nina đang vứt bỏ sự tự ti của mình.

Blue Valentine có cảnh nhân vật của Ryan Gosling, Dean, đóng cảnh tình dục bằng miệng với Cindy của Michelle Williams khi họ bắt đầu quen nhau, một khoảnh khắc làm nổi bật tầm ảnh hưởng của Dean đối với Cindy và mong muốn của cô

Các cảnh đó được quay không khác nhau lắm - cảnh trong Blue Valetine được quay cùng một lúc, chủ yếu từ bên cạnh giường, trong khi cảnh trong Black Swan xen kẽ hành động của Kunis và phản ứng của Portman.

Cianfrance và người phát ngôn của Weinstein Co. nói họ không có kế hoạch xóa bỏ hoặc thay thế cảnh đó trong Blue Valentine nếu họ thua vụ khiếu kiện. Họ cũng đã chọn cách không phát hành phim “không được xếp hạng”, một cách mà nhiều phim nghệ thuật đã theo đuổi, thường đối với lượng khán giả có giới hạn hơn.


Trong lúc chờ đợi kết quả khiếu kiện MPAA, Weinstein Co. đã mang vụ việc ra trước công chúng, đưa ra hàng loạt thông cáo báo chí trong vài tuần qua, trong đó có các vị giám đốc và sử dụng những từ ngữ dạng như “trò hề”. Công ty đã thuê các luật sư giỏi như Bert Fields và David Boies để cãi cho việc xếp hạng. Và vào ngày 4/12, công ty đã lên lịch chiếu đặc biệt Blue Valetine cho các vị có thế lực ở Hollywood và thúc đẩy họ ký một đơn kiến nghị trên mạng nói về việc xếp hạng sau khi xem phim.


Poster phim Blue Valentine

Mặc dù Midnight Cowboy đã giành giải Hình ảnh xuất sắc nhất vào năm 1969, khi MPAA vẫn dùng chữ X để thể hiện hạng tệ nhất của mình, chưa có phim NC-17 nào đã thắng giải Oscar trong hạng mục chính. MPAA đưa ra hạng NC-17 20 năm trước trong một phần nhằm để xóa bỏ vết nhơ của X, nhưng các nhà quan sát nói NC-17 không mang lại nhiều hiệu quả.

Các hãng phim vẫn cố công tránh điều đó - Universal đã cắt bỏ các cảnh trong phim Brüno năm 2009 để được hạng R. Phim NC-17 có doanh thu cao nhất mọi thời đại là Showgirls, đem về 20 triệu USD khiêm tốn ở Mỹ vào năm 2009 (27 triệu USD theo thời giá hiện nay). Đa số chuyên gia xem đó là trường hợp ngoại lệ, cho rằng giá trị của phim đã giúp phim vượt qua được thứ hạng tệ hại đó.

Những người đứng sau Black Swan, gồm cả đạo diễn Darren Aronofsky, nói họ có quan đểm vì sao phim của họ không bị xếp hạng NC-17, nói chung ngay cả khi họ bị kìm hãi bởi chính sách của MPAA.

Black Swan đối với tôi không phải là hạng NC-17 vì không hề có cảnh khỏa thân. Darren đã đưa vào nhiều ẩn ý, và mang lại chất lượng như mơ. Điều đó không được xem xét vô cùng nghiêm túc,” Nancy Utley, đồng chủ tịch Fox Searchlight, nói. Nhưng bà công nhận vài quyết định xếp hạng của MPAA có thể khá độc đoán.

Đối với Aronofsky, ông có vấn đề lớn với MPAA.

“Tôi đã nghe nói cảnh trong Blue Valentine xúc động đích thực,” ông phát biểu trong buổi tiệc dành cho Black Swan, mặc dù ông chưa xem phim của Cianfrance. Nhưng vị đạo diễn - người trước đây đã có bất đồng với MPAA sau khi phim bi kịch vào năm 2000 Requiem for a Dream của ông bị xếp hạng NC-17 - nói MPAA có chính sách tương đối dễ chịu với súng đạn và bạo lực nhưng khắt khe hơn đối với tình dục và khỏa thân, “đối với tôi điều đó hoàn toàn lạc hậu.”

Nếu “tính chân thật cảm xúc” là một yếu tố, những người làm phim Blue Valentine nói lập luận đứng sau hạng NC-17 là tất cả đều không hoàn mỹ.

“Quyết định của MPAA đối với Blue Valentine đã lột trần điều cấm kỵ trong văn hóa của chúng ta - miêu tả chân thực mối quan hệ thì đáng sợ hơn miêu tả giật gân,” Williams nói gần đây.

Cianfrean nói ông cảm thấy bị trừng phạt vì làm một bộ phim có sức thuyết phục.

“Bản chất của phim chúng tôi là thân mật và giàu cảm xúc và cảnh sex không giả tạo. Đây là mối quan hệ chân thật giữa hai con người, và nó thật vì tôi có những diễn viên tài ba,” ông nói. “Như thể MPAA nói, ‘Diễn viên của bạn giỏi - nhưng họ quá giỏi.’”


Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times