Tin tức

Khám phá hậu trường The Secret Life of Pets

23/06/2016

Mỗi khi bạn đóng cửa rời khỏi nhà, chú chó nhỏ của bạn tiễn bạn với đôi mắt ủ rũ, âm thầm mong chờ bạn trở về. Khi bạn trở về, nó đang ngáy khò khò trên bàn ăn.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó?

Thú nuôi của chúng ta làm gì cả ngày khi chúng ta vắng nhà?
The Secret Life of Pets có cái nhìn vui tươi vào điều đó

Câu hỏi ấy đã khiến nhà sản xuất Chris Meledandri phát triển The Secret Life of Pets, bộ phim hoạt hình thứ năm từ những tác giả của loạt phim Despicable Me. Bộ phim khởi chiếu ở Mỹ vào ngày 8 tháng 7 sắp tới với góc nhìn của những thú cưng, về những việc chúng làm khi thoát khỏi tầm mắt chúng ta.

“Khái niệm về những việc mà thú cưng của bạn làm khi bạn không ở nhà đã khiến tôi suy nghĩ trong hàng năm trời,” Meledandri, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Illumination Entertainment, hãng sản xuất The Secret Life of Pets nói. “Nhưng lý do khiến tôi cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời để làm phim vì tôi không nghĩ chỉ mình tôi mới nghĩ vậy.”

Sự yêu thích dành cho ý tưởng này là rất lớn. Những trailer thú vị của bộ phim đã thu hút đến hơn 36 triệu lượt người xem, một thực tế khiến những nhà sản xuất tin hơn vào sức hấp dẫn và tiềm năng bộ phim vươn ra ngoài đối tượng trẻ em đến với 65% hộ gia đình tại Mỹ có nuôi thú cưng.

“Có một thực tế là người lớn yêu thú cưng cũng nhiều như trẻ em”, Chris Renaud (Despicable Me, The Lorax, Despicable Me 2), người cộng sự với Yarrow Cheney trong vai trò đạo diễn bộ phim này chia sẻ. “Và rằng, có rất nhiều người độc thân và các cặp đôi cũng đang nuôi thú cưng, thậm chí không có con, cũng thấy rất hào hứng với chủ đề này”.

Đưa cách cảm nhận thế giới của những thú cưng đến với màn ảnh rộng trong The Secret Life of Pets là nhà sản xuất Chris Meledandri (trái), CEO của Illumination Entertainment, và đạo diễn Chris Renaud

Ngôi sao của bộ phim, Max, một chú chó săn lai tận tụy, là vai diễn lồng tiếng đầu tiên cho phim hoạt hình của diễn viên hài nổi tiếng Louis C.K. Max coi mình là “Con chó may mắn nhất New York”, cho đến khi chủ của chú, Katie (Ellie Kemper, diễn viên chính trong loạt phim Unbreakable Kimmy Schmidt của Netflix), đưa về Duke, một chú chó cứu hộ to lớn, vụng về và hống hách (do ngôi sao Eric Stonestreet trong loạt phim truyền hình Modern Family của kênh ABC lồng tiếng).

“Đây sẽ là anh trai mày!”, Kate hân hoan giới thiệu cả hai. Mặc dù Max luôn thích làm “con một” hơn, nhưng hai chú chó này sẽ phải hợp tác với nhau để tồn tại trong thành phố New York đầy nguy hiểm, và để đánh bại ‘The Flushed Pets”, băng đảng của những thú cưng bị bỏ rơi, sống trong các ống cống và luôn âm mưu chống lại những thú cưng đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc cùng chủ của chúng.

Chuyện phim được kể dưới quan điểm của thú cưng, với những nhân vật rất quen thuộc và gần gũi với người yêu động vật, đao diễn Renaud, người luôn sống cùng với chó, mèo, chuột lang hay cá cảnh, vừa mới đây ông cũng mới mua thêm Mimi, một chú chó Pomeranian.

“Chúng tôi đã rất cố gắng để khắc họa chân thực nhất chúng là ai, và cách chúng cảm nhận thế giới,” Renaud nói. “Cho dù không xác định được thời gian và những con số, hay đặc biệt như trong trường hợp một chú chó, khi bạn mới ra ngoài chừng một phút, khi trở về, chúng sung sướng tột độ như thể bạn đã đi vắng cả năm năm trời.”

Max (trái) coi mình là “Con chó may mắn nhất New York”,
cho đến khi chủ của chú, Katie (phải) đưa Duke về

Để làm bộ phim chỉ chứa đựng những khoảnh khắc mà mọi người yêu thú cưng đều có thể cảm nhận được, đội ngũ sáng tạo của bộ phim đã dành hàng giờ trao đổi những trải nghiệm cá nhân, cũng như những giai thoại từ bạn bè và gia đình để gắn kết vào câu chuyện. Họ còn đưa cả những chú chó đến trường quay để nghiên cứu sự tương tác giữa những loài vật có kích thước lớn bé khác nhau. Các họa sĩ đã cố gắng mô phỏng chuyển động và thái độ của những thú cưng thật, thay vì gắn những sắc thái cảm xúc của con người lên cơ thể động vật.

Bryan Lynch, đồng tác giả kịch bản với nhà biên tập Cinco Paul và Ken Daurio, thường xuyên gõ máy tính với một trong hai chú chó trên đùi, với hy vọng việc chú ý đến các tiểu tiết sẽ tạo nên những cảm xúc thật hơn cho nhân vật của mình, và truyền cảm hứng cho khán giả yêu thú cưng của họ hơn.

“Điều đầu tiên và trên hết, [bộ phim] là để tôn vinh tình yêu chúng ta dành cho thú cưng và chắc chắn là cả tình yêu vô bờ bến mà chúng dành cho ta,” ông nói. “Tôi thật sự cho rằng có rất nhiều loài động vật thú vị trên đời, và rất nhiều tính cách tuyệt vời ở chúng.”

Một dàn diễn viên toàn sao đã mang những nhân vật này đến với chúng ta, trong đó bao gồm diễn viên hài Kevin Hart trong vai Snowball (con thỏ quỷ quyệt, trưởng nhóm The Flushed Pets), và Lake Bell trong vai Chloe, cô mèo ích kỷ. Hannibal Buress, Albert Brooks, Dana Carvey, Steve Coogan, Bobby Moynihan và Jenny Slate cùng nằm trong danh sách.

Snowball, con thỏ quỷ quyệt, trưởng nhóm The Flushed Pets

Với dàn diễn viên nằm rải khắp nước Mỹ, và những văn phòng của hãng phim Illumination Entertainment tại cả Santa Monica, California và Paris, đạo diễn Renaud nói, ông thường xuyên phải chỉ đạo thông qua Skype, khuyến khích mỗi diễn viên tìm cho được “bản thể động vật” trong con người mình. “Âm thanh nào giống như khi bạn đang ăn một tô đồ ăn được nghiền nhỏ?” Renaud nhớ lại khi hướng dẫn Stonestreet cách thở hổn hển, liếm và gầm gừ trong vai chó Duke.

Louis C.K. đã chứng tỏ được mình khi vào vai chó Max một cách tự nhiên, Renaud nhớ lại. “Anh ấy luôn luôn nghĩ về những lời thoại của mình từ quan điểm của một chú chó, và cách chúng suy nghĩ.”

Là chủ của hai chú chó săn lông xù 7 tuổi “vô cùng nghịch ngợm” Olive và Dash, nhà sản xuất Meledandri tin rằng bộ phim mới nhất của ông sẽ đồng điệu với bất cứ ai tin rằng cuộc sống hàng ngày của thú cưng của họ phong phú và phức tạp hơn cách chúng thể hiện nhiều. “Điều đó cũng làm mở rộng thêm suy nghĩ của tôi 'Thú cưng của mình đang nghĩ gì' và 'Chúng yêu mình đến thế nào? Chúng có nhớ mình nhiều không'," ông chia sẻ. “Tôi nghĩ rằng đó là những điều hết sức tự nhiên đối với tất cả chúng ta, những người yêu động vật."

Chloe, cô mèo ích kỷ

Phim ra rạp ở Việt Nam ngày 1 tháng 7 với tựa Đẳng cấp thú cưng.

Những con vật trong hậu trường
Những con vật thật sự, bao gồm cả thú cưng cá nhân, đã đem đến cách nhìn và hành vi của các nhân vật hoạt hình trong The Secret Life of Pets, các nhà làm phim hy vọng có thể làm phong phú thêm cho bộ phim, mang đến sự chính xác nhất cho bộ phim hoạt hình này.

• Những chú chó của Meledandri là nguyên mẫu của Max, một chú chó lai. Ông nói, “Tôi nhận ra rằng tôi đã không có chủ ý thiết kế nhân vật Max là chó săn, nhưng lại vô tình tạo ra Max là một chú chó săn.”

• Norman, chú chuột lang đi lạc và hoang mang trong bộ phim (ảnh trên), được lấy cảm hứng từ những chú chuột lang luôn có vẻ như biến mất khỏi lồng – và rồi sau đó xuất hiện ở những chỗ kỳ lạ nhất.

• Toberius, chú chim cô đơn do Albert Brooks lồng tiếng, được xây dựng từ hình ảnh những con diều hâu tại thành phố New York, đạo diễn Renaud cho biết, đặc biệt là một con diều hâu đuôi đỏ tên Pale Male từng làm tổ tại tòa nhà Fifth Avenue gần Công viên Trung tâm.

 


Dịch: © Du Ca @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today