Phim siêu anh hùng sống chết tùy thuộc vào sự bơm thổi.
        
            
            
Trong thời tiết phòng vé hiện tại, những phim gắn với các cái tên 
“Marvel” hay “DC” không quan tâm đến việc xây dựng khán giả dựa trên lời
 truyền miệng hậu phát hành. Mà thay vào đó nhằm đảm bảo người xem cả 
tháng cả năm trước khi ra rạp qua việc dàn hàng ngang liên kết các thế 
giới điện ảnh vốn luôn lấy được sự chú ý gắn chặt fixed vào phim tiếp 
theo. Từ đó mà có, sự bơm thổi. Từ đó mà có, Comic-Con.

Vậy 
Fantastic Four / Bộ tứ siêu đẳng thì sao? 
Trong bài chuyên đề trên tờ 
Los Angeles Times
 mới đây, đạo diễn Josh Trank được phỏng vấn về việc cho đến nay bộ phim
 của ông được ‘fan’ đối xử thế nào, đi từ lãnh đạm đến ghét bỏ. Cũng 
trong bài báo đó, nhà sản xuất Simon Kinberg đi xa tới mức cho biết có 
những ‘fan’ “nổi đóa”.
Tất nhiên, chưa ai xem phim cả. Thậm chí khi còn một tháng nữa, cỗ máy quảng bá cho 
Fantastic Four còn lặng lẽ hơn những cỗ máy quảng bá đang chào bán những bộ phim từ các hãng khác như 
Batman v. Superman hay 
Suicide Squad, cả hai phim này đều còn những một năm nữa mới ra rạp. Thực tế, những phim siêu anh hùng từ cùng một hãng như 
Fantastic Four — có thể kể, dàn phim 
X-Men sắp tới như 
Apocalypse và 
Deadpool — đang được chú ý hơn nhiều lắm. 
Từ thành tích của mình, Josh Trank có vẻ đã dự kiến điều này.

Đạo diễn Josh Trank trên trường quay Fantastic Four
“Tất cả mọi lựa chọn của tôi đều được quyết định trong ý thức rằng người ta sẽ nghi ngờ nó,” nhà đạo diễn nói với 
Los Angeles Times.
 “Và cách phản ứng hay nhất là để người ta đi xem phim và hiểu bộ phim 
rồi thấy thích thì không chừng họ sẽ học được điều gì đó về thế giới 
này, để tiếp sau đây đừng nghi ngờ điều gì mà họ cho rằng sẽ là ngớ ngẩn
 hay quái gỡ.”
Câu trích dẫn đó khiến bạn nghĩ Trank là người hoàn hảo để chuyển thể 
Fantastic Four,
 một nhóm toàn học hỏi và khám phá. Nhưng bất kể Trank có vẻ sâu sắc đến
 thế nào, dường như anh cũng không thể xua đi cái bóng ma của những phim
 trước. 
Như trang ScreenCrush ghi nhận, các phim 
Fantastic Four trước, dù là bom tấn, không được nhớ nhung cho lắm. Ngay cả phim cuối cùng, 
Rise of the Silver Surfer,
 ra rạp năm 2007, có cảm giác như là sản phẩm của một kỷ nguyên khác với
 cách tiếp cận thân thiện khán giả gia đình hào nhoáng mà không có giá 
trị đích thực.

Michael B. Jordan, trái, và nhà sản xuất Simon Kinberg trên trường quay
Thế nhưng, có nỗi tức giận trong lòng ‘fan’. Mặc dù phim 
Fantastic Four
 thứ nhì thật gớm, phim đầu tiên thì không phải tệ. Có vài nhân vật sai 
lầm (Dr. Doom), hẳn rồi, nhưng phần lớn đây là một phim nỗ lực thu hút 
mọi người và thực tế chẳng thu hút được ai. Nhưng điều kỳ lạ về thất bại
 của chuỗi phim đầu tiên này là có vẻ nó đã phóng chiếu một tài sản ở 
mức tổng thể — như thể 
Fantastic Four vốn dĩ đã không hấp dẫn. 
Không còn gì sai lầm hơn. 
Abraham Riesman của 
Vulture giải thích đầy đủ, nếu có điều gì bạn thích về truyện tranh Marvel hay các siêu anh hùng hiện đại, thì không thể thiếu 
Fantastic Four.
 Những nhân vật này vẫn còn đương thời. “Có một ý tưởng cốt lõi rằng 
không bao giờ già đi,” Riesman viết, “những nỗ lực, thỏa hiệp, niềm vui,
 và nỗi đau khổ của việc là một gia đình.”
Chính xác, đó là điều khiến 
Fantastic Four
 đặc biệt. Nói thẳng thắn, đó là điều mà công tác tiếp thị đằng sau bộ 
phim sắp ra rạp này đã truyền đạt đầy rẫy: Họ là một gia đình. Susan và 
Johnny Storm (do Kate Mara và Michael B. Jordan đóng) là chị em, còn Sue
 và Reed (Miles Tellar) lấy nhau và có con.

Trích truyện tranh Fantastic Four do Dale Eaglesham vẽ và Jonathan Hickman viết lời thoại
Tiện thể nói luôn, tất cả những chuyện này xảy ra ngay từ đầu trong lịch
 sử Bộ tứ siêu đẳng. Nhóm ra mắt năm 1961, và việc kết hôn của Reed với 
Sue xảy ra vào mùa thu năm 1965. Franklin Richards, con trai đầu của họ,
 xuất hiện năm 1968. Thế nên, trong hầu hết sự tồn tại của họ, Bộ tứ 
siêu đẳng có một cặp vợ chồng làm nòng cốt, với em trai của Sue là 
Johnny là nguồn sinh lực trẻ còn bạn thân của Reed là Ben Grimm, tức The
 Thing, hoàn thành vai trò trung tâm của nhóm. 
Phim của Trank có vẻ chuyển thể 
Ultimate Fantastic Four,
 một phiên bản mới hơn về các nhân vật đã thay đổi đáng kể so với bản 
gốc, cho tất cả trẻ hơn, và Reed với Sue chưa hề kết hôn. Tuy nhiên, gia
 đình vẫn là quan trọng, mặc dù là một gia đình rối loạn chức năng, kiểu
 Joss Whedon hơn là một gia đình xoay quanh đời sống hôn nhân.
Ý tưởng gia đình là phi thời gian và linh hoạt từng cho chúng ta một phim Pixar rất thành công và biến loạt phim 
Fast and Furious thành
 loạt phim làm hài lòng đám đông nhất hiện có. Ý tưởng này cũng là điều 
mà mùa thu hoạch phim siêu anh hùng hiện nay từ chối tiếp cận — tức là 
một phim 
Fantastic Four hay có chỗ cho yếu tố độc đáo thực sự, chứ không chỉ là sự nhào trộn những thứ chúng ta đã từng xem rồi.

Bộ tứ siêu đẳng
Điều này hiệu quả ở mức độ thị giác lẫn mức độ đề tài. Bộ tứ siêu đẳng 
đi đến những nơi không thể và chứng kiến những điều phi thường. Họ là 
trung tâm gắn kết của những câu chuyện đưa chúng ta đến chỗ xoắn não. Họ
 cho thấy truyện tranh siêu anh hùng đưa chúng ta đi xa đến mức nào, 
truyện tranh giấu đi trái tim tình cảm của nó đến mức thường bị truyền 
thông chính thống phớt lờ thế nào.
Bộ tứ siêu đẳng có tầm quan trọng. Hãy hy vọng họ sẽ có được một bộ phim đối xử với họ theo cách đó.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Business Insider
