Một loạt lựa chọn mạnh từ Hồng Kông và Trung Quốc, gồm phim mới nhất từ 
Trịnh Bảo Thụy và Trang Văn Cường, có mặt để mời chào người mua tại Hội 
chợ phim châu Âu (EFM).
        
            
            
    
        
            
                | Poster Hi, Mom và Detective Chinatown 3 trong một rạp chiếu ở Trung Quốc
                     | 
                    
            
    
Trung Quốc vừa kết lại một giai đoạn Tết Nguyên đán phá kỷ lục (11-17 
tháng 2), với phòng vé đạt 1,2 tỉ USD (7,8 tỉ nhân dân tệ), tăng 32,5% 
so với cùng kỳ lễ năm 2019. 
Detective Chinatown 3 của Wanda Pictures đứng đầu phòng vé phần lớn kỳ lễ, nhưng phim tâm lý du hành thời gian 
Hi, Mom của Beijing Culture sau đó đã vượt lên nhờ lực đẩy của lời truyền miệng. Đến ngày 1 tháng 3, 
Hi, Mom đã thu về 742,2 triệu USD (4,8 tỉ nhân dân tệ), theo số liệu từ 
Artisan Gateway, và 
Detective Chinatown 3 thu về 664,8 triệu USD (4,3 tỉ nhân dân tệ).
Trong
 khi rạp Trung Quốc mở cửa vào Tết Nguyên đán, dù với các giới hạn về số
 ghế và Covid-19 khác, rạp Hồng Kông chỉ mở lại vào ngày 18 tháng 2 sau 
khi đóng cửa hồi tháng 12 năm 2020, do làn sóng virus thứ 4, nên lỡ các 
dịp lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán thường rất béo bở. Tuy nhiên, với số
 ca nhiễm đang giảm và các chương trình vaccine đang được triển khai, 
ngành phim Hồng Kông hy vọng có thể trở lại bình thường năm nay.
Việc
 sản xuất đang hoạt động trở lại ở cả Hồng Kông và Trung Quốc, nhưng 
đường ống phân phối vẫn đang cảm nhận tác động của việc ngừng hoạt đông 
kéo dài năm ngoái. Đa số các phim kinh phí lớn đang trong quá trình sản 
xuất hay hậu kỳ ở Trung Quốc sẽ xếp hàng chờ phát hành vào hè hoặc trong
 kỳ lễ Quốc khánh tháng 10, nhấn mạnh vào các phim chủ đề yêu nước khi 
năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ở
 Hồng Kông, nhiều kế hoạch hỗ trợ của chính quyền đang khuyến khích sản 
xuất các phim tâm lý độc lập từ những tài năng mới, như 
Elisa’s Day, ra mắt thế giới tại Liên hoan phim châu Á Osaka (5-14 tháng 3).
LIÊN HOAN PHIM BERLIN 2021LimboĐao diễn: Trịnh Bảo Thụy

Ra mắt thế giới trong hạng mục Berlinale Special, phim tâm lý hành động 
này có Lâm Gia Đống trong vai thanh tra lâu năm và Lý Thuần trong vai 
cảnh sát lính mới, hợp tác để bắt một kẻ giết người hàng loạt. Lưu Nhã 
Sắt vào vai một cô gái trẻ đồng ý tham gia vụ án để đền tội đã giết vợ 
và con thanh tra trong một tai nạn, nhưng tỏ ra vừa khó đoán vừa bướng 
bỉnh. Phim do Hồng Kông-Trung Quốc hợp tác sản xuất bởi Sun 
Entertainment Culture tại Hồng Kông với Bona Film Group và Er Dong 
Culture của Trung Quốc. Các phim trước của Trịnh Bảo Thụy gồm 
Accident (2009), ra mắt tại Liên hoan phim Venice; 
Motorway (2012), đã chiếu tại Locarno; và gần đây là loạt phim 
The Monkey King, rất ăn khách vào dịp Tết Nguyên đán.
Summer BlurĐạo diễn: Hàn Súy

Phim đầu tay của Hàn Súy, chiếu ở hạng mục Generation Kplus, nhận giải 
ban giám khảo tại Lễ trao giải Feimu của Liên hoan phim quốc tế Pingyao 
và giải FIPRESCI ở Busan năm ngoái. Do Factory Gate Films và Dadi Film 
tài trợ và iQiyi Pictures đồng phát hành, câu chuyện nói về một cô gái 
tuổi teen (Hoàng Thiên) bị sang chấn khi chứng kiến một người mến mộ 
chết đuối và sau đó bị áp lực phải hẹn hò một cậu trai khác, dùng mặc 
cảm tội lỗi của cô để khống chế cô. Cung Bội Bật (
Dying To Survive) đóng chính.
HỘI CHỢ PHIM CHÂU ÂUAnimaĐạo diễn: Tào Kim Linh

Quay tại địa điểm ở Rừng Quốc gia Mạc Nhĩ Đạo Kiết ở Nội Mông, phim đầu 
tay của Tào Kim Linh  lấy bối cảnh thập niên 80 khi Trung Quốc vừa bắt 
đầu chương trình mở cửa và phát triển kinh tế. Câu chuyện trưởng thành 
nói về một chàng trai trẻ lớn lên trong rừng và gặp khó khăn hòa nhập 
với các tiêu chuẩn xã hội mới, trong khi bắt đầu hành trình bảo vệ những
 cây cổ thụ ít ỏi còn lại của khu rừng. Vương Truyền Quân (
Saturday Fiction) và Tư Khê (
So Long, My Son)
 đóng chính trong bộ phim, ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Cairo năm 
ngoái. Đoàn phim gồm có những người hợp tác với Hầu Hiếu Hiền Liệu Khánh
 Tông (
The Assassin), trong vai trò điều hành sản xuất và biên tập, quay phim Lý Bình Tân và thiết kế âm thanh Đỗ Đốc Chi.
Chinese DoctorsĐạo diễn: Lưu Vỹ Cường

Lưu Vỹ Cường tái hợp với hai ngôi sao từ bom tấn 
The Captain 
năm 2019 – Trương Hàm Dư và Viên Tuyền – trong phim chính kịch lấy bối 
cảnh những ngày đầu đại dịch Covid-19 ở Vũ Hán. Mặc dù đang mắc chứng xơ
 cứng teo cơ một bên (ALS), chủ tịch một bệnh viện vẫn lập một nhóm bác 
sĩ để cứu bệnh nhân và chiến đấu chống virus với nguồn lực hạn chế ở 
tuyến đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ, đã thắng giải diễn viên mới ở Giải Điện 
ảnh châu Á năm ngoái cho 
Better Days, sẽ có góp mặt đặc biệt trong phim, vừa đóng máy và hướng tới phát hành trong năm 2021. 
The Captain đã thu về 450 triệu USD (2,91 tỉ nhân dân tệ) trong kỳ lễ Quốc khánh năm 2019.
Disconnect’dĐạo diễn: Hoàng Khánh Hân

Phim chính kịch hành động này, là phim thứ hai của Hoàng Khánh Hân sau 
I’m Livin’ It,
 tái hợp anh với nam diễn viên Quách Phú Thành và cũng có Lâm Gia Đống, 
Lại Nhã Nghiên và Nhậm Đạt Hoa. Quách Phú Thành vào vai một kỹ sư an 
ninh mạng phát triển một chương trình trí tuệ nhân tạo có tiềm năng làm 
ngừng hoạt động của mạng lưới toàn khu vực, nhưng sau đó phải ngăn chặn 
nó rơi vào tay nhầm người. Hiện trong quá trình hậu kỳ, phim do Trịnh 
Bảo Thụy sản xuất cho Sil Metropole và Entertaining Power. Trịnh Bảo 
Thụy cũng sản xuất 
I’m Livin’ It, đã ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2019.
DriftingĐạo diễn: Lý Tuấn

Bộ phim thứ hai của Lý Tuấn sau 
Tracey (2018), phim chính kịch 
lấy bối cảnh Hồng Kông này xoay quanh những khó khăn của một nhóm người 
vô gia cư đấu tranh giành quyền không bị đuổi khỏi chỗ trú ẩn tự dựng 
tạm thời. Do Mani Man và Flora Tang sản xuất qua chi nhánh Hồng Kông của
 mm2 Entertainment của Singapore, bộ phim có các diễn viên chính Ngô 
Trấn Vũ, Lý Lệ Trân và Tạ Quân Hào và có sự tham gia của những tài năng 
lớn của Hồng Kông như quay phim Lương Minh Giai (
Suk Suk) và biên kịch/đạo diễn Mạch Hy Nhân (
Fagara)
 tham gia trong vai trò biên tập. Gần đây đã ra mắt thế giới trong hạng 
mục tranh giải Big Screen của Liên hoan phim quốc tế Rotterdam.
Elisa’s DayĐạo diễn: Phùng Trí Hằng

rịnh Trung Cơ (
Vulgaria), Trần Hán Na (
The Fallen) và Hồ Tử Đồng (
The Secret Diary Of A Mom To Be)
 đóng chính trong phim đầu tay, được Sáng kiến Phim Đầu Tay (FFFI) của 
Create Hong Kong tài trợ. Dựa trên hai trường hợp có thật, phim kể về 
một cô gái trẻ bị một cảnh sát bắt vì tàng trữ thuốc phiện, nhưng anh ta
 sớm nhận ra cô là con gái của người phụ nữ đã sát hại bạn trai mình 
nhiều năm về trước. Do Vương Nhật Bình (
The Way We Dance) sản xuất, bộ phim đang được lên lịch phát hành tháng 5 sau khi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim châu Á Osaka vào tháng 3.
Flashover (tựa tiếng Trung: 
Kinh thiên cứu viện)
Đạo diễn: Bành Thuận

    
        
            
                | Bành Thuận (trái) trên trường quay Kinh thiên cứu viện
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Hiện trong quá trình sản xuất để ra mắt vào nửa sau 2021, phim chính 
kịch hành động mới nhất của Bành Thuận theo chân một nhóm cứu hỏa đặt 
cược tính mạng khi một trận động đất nhẹ làm nổ một nhà máy hóa học. Dàn
 diễn viên có Đỗ Giang (
The Captain), Vương Thiên Nguyên (
Saving Mr. Wu), Đồng Lệ Á (
Heartfall Arises) và Hàn Tuyết (
Cairo Declaration) đóng chính. Bành Thuận đã có kinh nghiệm với các phim hỏa hoạn, khi đồng đạo diễn 
Out of Inferno với Bành Phát năm 2013.
G StormĐạo diễn: Lâm Đức Lộc

Phần mới nhất trong chuỗi phim chống tham nhũng cực kỳ thành công của 
nhà sản xuất Hoàng Bách Minh theo chân điều tra viên Lục Chí Liêm tới 
Thái Lan khi anh ngăn chăn một cuộc tấn công khủng bố trong một hội nhị 
chuyên đề của Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC). Trong khi điều tra
 một vụ tham nhũng trong ban nhập cảnh, anh phát hiện họ có đường dây 
buôn người ở Thái Lan. Hiện trong quá trình hậu kỳ, phim chính kịch hành
 động kinh phí 14 triệu USD một lần nữa có các diễn viên chính của loạt 
phim Cổ Thiên Lạc và Trịnh Gia Dĩnh tham gia. 
ImpasseĐạo diễn: Trương Nghệ Mưu

Hiện trong quá trình hậu kỳ, phim gay cấn gián điệp đầu tiên của Trương 
Nghệ Mưu lấy bối cảnh những năm 1930 ở Đông Bắc Trung Quốc nơi một đội 
đặc nhiệm gồm bốn đặc vụ của chính quyền được huấn luyện ở Liên Xô cũ 
thực hiện nhiệm vụ bí mật ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Phim có Trương Dịch (
Operation Red Sea), Vu Hòa Vỹ (
I Am Not Madame Bovary), Tần Hải Lộ (
The Pluto Moment) và Chu Á Văn (
The Captain).
Once Upon a Time in Hong KongĐạo diễn: Trang Văn Cường

Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa, đều đóng chính trong chuỗi phim 
Vô gian đạo, tái hợp trong phim ly kỳ tội phạm này, do Trang Văn Cường biên kịch và đạo diễn, đã đồng biên kịch chuỗi phim 
Vô gian đạo và kể từ đó đã đạo diễn các phim ly kỳ như loạt phim 
Overheard và 
Project Gutenberg. Do Hoàng Bân (loạt phim 
Overheard)
 sản xuất, bộ phim lấy bối cảnh Hồng Kông những năm 1980 khi thị trường 
chứng khoán sụp đổ gây ra đổ vỡ cho một công ty nhiều tỉ đôla. Một điều 
tra viên chống tham nhũng lật tẩy một âm mưu tội phạm liên quan đến 
người sáng lập công ty, và vướng vào một cuộc điều tra lâu dài. Dàn diễn
 viên còn có Thái Trác Nghiên (
The Lady Improper), Nhậm Đạt Hoa (
Chasing The Dragon II: Wild Wild Bunch) và Tiền Gia Lạc (
Golden Job).
Rising Shaolin: The ProtectorĐạo diễn: Đường Quý Lễ

Phim hài võ thuật có Vương Bảo Cường (loạt phim 
Detective Chinatown)
 đóng vai một tay lừa đảo hạ lưu đổi đời khi tìm nơi trú ẩn với một nhà 
sư từ Thiếu Lâm Tự thất truyền và bắt đầu luyện võ thuật. Khi sư phụ bị 
đầu độc, anh lên đường trả thù và lập lại công lý trong thành phố đã bị 
lòng tham chi phối. Các phim hài hành động gần đây của Đường Quý Lễ gồm 
có 
Vanguard và 
Kung Fu Yoga, đều có Thành Long đóng chính. Nghê Đại Hồng (
The Assassin) và Lưu Hạo Nhiên (
Detective Chinatown 3)
 cũng tham gia phim, do Beijing Happy Pictures sản xuất và phát hành ở 
Trung Quốc ở định dạng video theo yêu cầu cao cấp (PVOD) ngày mồng một 
Tết Nguyên đán 12 tháng 2.
Septet: More Stories Of Hong KongĐạo diễn: Chu Khải, Hứa Học Văn, Lý Trác Bân, Lý Tử Tuấn, Tằng Quốc Tường, Hoàng Tiến, Hoàng Vỹ Kiệt 
Bảy nhà làm phim một lần nữa nhìn lại lịch sử Hồng Kông trong tuyển tập phim ngắn này, theo sau 
Septet: The Story Of Hong Kong
 năm ngoái, được chọn tham dự Cannes 2020. Nhưng trong khi phần đầu tiên
 có những nhà làm phim gạo cội, phần này gồm những đạo diễn mới nổi đưa 
ra góc nhìn độc đáo của riêng họ. Các nhà làm phim gồm Hứa Học Văn và 
Hoàng Vỹ Kiệt, đều đã làm việc trong phim 
Trivisa của Media Asia, Tằng Quốc Tường, có phim 
Better Days vừa được đề cử Oscar phim truyện quốc tế; Hoàng Tiến, nhận lời khen cho phim đầu tay 
Mad World; cùng với Chu Khải (
3 Generations 3 Days), Lý Trác Bân (
G Affairs) và Lý Tử Tuấn (
The Brink). 
Tales From The OccultĐạo diễn: Trần Quả, Phùng Chí Cường, Hoàng Khải Kiệt
Hiện
 trong quá trình hậu kỳ, phim tâm lý ly kỳ tập hợp ba phim ngắn từ ba 
đạo diễn về những kinh hoàng giấu kín ẩn náu sau khung cảnh đô thị ở 
Hồng Kông. Dàn diễn viên gồm Nhậm Hiền Tề (
Breaking News), Nhan Trác Linh (
The Way We Dance), Tô Lệ San (
She Remembers, He Forgets) và Lâm Hiểu Phong (
Young and Dangerous). Các nhà sản xuất Trang Trừng và Đặng Hán Cường đã lên lịch sẵn một phần hai từ ba đạo diễn khác.
This Day is OverĐạo diễn: Thụy Kỳ
Được
 chọn cho Tập hợp Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông – một sáng kiến để 
ủng hộ sự nghiệp phân phối và liên hoan phim của các phim được chọn – 
phim đầu tay của Thụy Kỳ xoay quanh một cô gái trẻ, sống lặng lẽ trên 
núi, bị một lá thư nhục mạ làm xáo trộn và quyết định đi tìm người cha 
đang làm việc ở Thâm Quyến. Thụy Kỳ dùng các diễn viên không chuyên cho 
bộ phim, dựa trên sự kiện có thật ở tỉnh miền núi An Huy. Sau khi theo 
học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Thụy Kỳ làm đạo diễn phim tài liệu và 
quay phim với tên có trong 
The Sunflowers (2004). 
This Day Is Over đã thắng giải ban giám khảo Tác phẩm đang hoàn thiện tại Liên hoan phim quốc tế Pingyao năm 2019.
Twin BladesĐạo diễn: Kim Y Minh

Được biết đến với các phim hài ăn khách như 
Sophie’s Revenge (2009) và 
One Night Surprise (2013), Kim Y Minh đang dấn thân sang thể loại hài hành động đa văn hóa bằng dự án này với Mã Lệ (
Never Say Die) và nữ diễn viên Mỹ Beth Behrs (
2 Broke Girls).
 Bộ phim xoay quanh con gái của CEO một công ty công nghệ (Behrs) vướng 
vào một âm mưu quốc tế khi cô đến thăm Thâm Quyến dự khai trương một hộp
 đêm. Mã Lệ vào vai vệ sĩ tình cờ theo chân cô đến Hồng Kông.
Where the Wind BlowsĐạo diễn: Ông Tử Quang

Quách Phú Thành và Lương Triều Vỹ đóng chính trong phim hành động tội 
phạm kinh phí 38 triệu USD, dựa trên câu chuyện có thật về hai sĩ quan 
cảnh sát Hồng Kông nổi tiếng tham nhũng đã nắm quyền ở Đảo Hồng Kông và 
Cửu Long/Tân Giới trong những năm 1960 khi khu vực vẫn còn dưới luật 
thuộc địa Anh Quốc. Trước đó có tên 
Theory of Ambitions, bộ 
phim giờ đang làm hậu kỳ và được chuẩn bị khai mạc ở Liên hoan phim Hồng
 Kông tháng 4 tới. Ông Tử Quang trước đó đã hợp tác với Quách Phú Thành 
trong phim chính kịch thắng nhiều giải thưởng 
Port of Call (2015).
Who is Sleeping in Silver GreyĐạo diễn: Liệu Tử Hào

Đang làm hậu kỳ, phim chính kịch này xoay quanh một cô giáo dạy nhạc trẻ
 sống trong thị trấn nhỏ, bị buộc phải rời nhà khi cô mất việc do có 
quan hệ với một người đàn ông có gia đình. Cô đến một hòn đảo biệt lập 
với cư dân không biết nói và không thứ gì như vẻ bề ngoài. Mã Ngâm Ngâm (
A Cool Fish), Anh Trạch (
Tracing Her Shadow) và Lưu Lục (
A Touch Of Sin)
 đóng chính trong phim, do Hainan Flying Sparks Film and Television Co. 
sản xuất. Liệu Tử Hào học làm phim tại Mỹ và, cùng dự án này, được 
Berlinale Talents chọn ở Tokyo năm 2020.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily
