
    
        
            
                | Đạo diễn Bong Joon Ho (trái) cùng dàn diễn viên Parasite tại sự kiện thảm đỏ ra mắt phim ở Cannes 2019
                     | 
                    
            
    
    
  
Phim mới nhất của Bong Joon Ho thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp 
điện ảnh kể từ khi nhận được lời mời từ liên hoan phim danh tiếng này. 
Đây là phim Hàn Quốc duy nhất tranh giải thưởng năm nay. Hơn nữa, đây là
 phim điện ảnh nói tiếng  Hàn đầu tiên của đạo diễn Bong trong mười năm 
nay. Cả 
Snowpiercer (2013) và 
Okja (2017) đều pha hai 
ngôn ngữ Anh và Hàn Quốc và có dàn diễn viên quốc tế như Tilda Swinton, 
Jake Gyllenhaal, Steven Yeun và Chris Evans.
Cả hai phim đều chạm
 đến những khía cạnh phức tạp của xã hội đương đại, chẳng hạn hệ thống 
giai cấp và chức năng gia đình, và phim mới của ông cũng không ngoại lệ.
Trong
 phim, khán giả được giới thiệu một gia đình khốn khó sống trong căn hộ 
bán-tầng hầm với chút ánh sáng mặt trời, và một gia đình giàu có sống 
trong biệt thự rộng rãi trên đỉnh đồi. Sống ở những nơi đối lập trong xã
 hội như thế, dường như không cách nào mà hai gia đình này gặp nhau. 
Phim kể câu chuyện làm sao họ lại xoắn vào nhau.

    
        
            
                | Song Kang Ho (thứ hai từ trái qua) vào vai Ki Taek, ông bố trong một gia đình nghèo khổ tận cùng
                     | 
                    
            
    
    
  
  
“Mặc dù hai gia đình có cuộc sống khác hẳn nhau, song khi nhìn kỹ, cuộc 
sống của họ không phải hoàn toàn khác biệt, thậm chí phản chiếu lẫn 
nhau,” đạo diễn giải thích.
Đạo diễn cũng chia sẻ tại sao ông 
không kỳ vọng cao bộ phim đoạt giải. “Các diễn viên được đo ni đóng 
giày cho vai diễn, vì thế tôi nghĩ họ có cơ hội lớn để đoạt giải cá 
nhân,” Bong Joon Ho nói. “Song, khi tôi biết mình cạnh tranh với ai, tôi
 thấy cơ hội rất mong manh vì có tác phẩm của những đạo diễn mà tôi 
ngưỡng mộ kể từ khi học điện ảnh trong suốt thời đại học.”
Bong 
Joon Ho nói lý do thứ hai là vì ông nghĩ cốt truyện sẽ không hấp dẫn 
khán giả quốc tế. “Đối với khán giả nước ngoài, có thể khó mà hiểu phim 
này thấu đáo vì nhiều tình tiết đặc thù chỉ khán giả Hàn Quốc mới 
đồng cảm.”

    
        
            
                | Choi Woo Shik được yêu cầu “giữ dáng người mảnh khảnh”
                     | 
                    
            
    
    
  
  
Bong Joon Ho nói với giới báo chí rằng nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm 
mới nhất của ông bắt nguồn vào năm 2013, khi một người quen lên ý tưởng 
phim về hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau đến với nhau do một sự 
tình cờ.
Sau khi chấp bút kịch bản, khâu tuyển diễn viên như thể 
ghép những mảnh ghép của một trò chơi khi ông gặp gỡ từng diễn viên một 
và đề nghị họ vào những vai ông đã viết cho họ.
Song Kang Ho là 
người đầu tiên được đề nghị vào vai Ki Taek, ông bố trong một gia đình 
nghèo khổ tận cùng. Đây là phim thứ tư của Song Kang Ho với Bong Joon Ho
 – anh đã từng đóng trong 
Memories of Murder (2003), 
The Host (2006) và 
Snowpiercer cũng của đạo diễn Bong.

    
        
            
                | Không có kẻ phản diện hoặc kẻ ác “đích thực” trong câu chuyện này
                     | 
                    
            
    
    
  
  
Cá nhân Bong Joon Ho ngụ ý Song Kang Ho là “người ông tin tưởng nhất.” 
Với Song Kang Ho, Bong Joon Ho nói ông có thể trở nên liều lĩnh hơn và 
thách thức bản thân để thử những điều mới. “Bất kể vai gì, dù nhỏ hay 
lớn thế nào đi nữa, Song Kang Ho luôn kiểm soát được toàn bộ mạch phim,”
 vị đạo diễn nói. “Vì thế sự hiện diện của anh [trong phim] là không gì 
bì được.”
Những diễn viên khác cũng nhớ lại họ nhận lời mời từ 
nhà làm phim này thế nào. Bong Joon Ho đề nghị Choi Woo Shik “giữ dáng 
người mảnh khảnh” sau bữa tiệc 
Okja. Mặc khác, ông đề nghị Jang
 Hye Jin tăng cân để phù hợp vai diễn. “Sau khi tăng 5 kg, tôi hỏi [đạo 
diễn] liệu có đủ hay chưa [khi chúng tôi cùng ngồi ăn],” Jang Hye Jin 
nói. “Không nói năng gì, Bong Joon Ho đưa phần thức ăn về phía tôi vào 
nói, ‘Cô ăn thêm nữa đi.’” Jang Hye Jin tiết lộ rằng cô đã tăng tổng 
cộng 15 kg cho vai diễn này.
Đạo diễn Bong muốn tính cách và cuộc sống
 của nhân vật gần thực tế hết mức có thể, vì không có kẻ phản diện hoặc 
kẻ ác “đích thực” trong câu chuyện này. “Bạn có thể là bất kỳ ai trong 
phim,” Song Kang Ho cho biết thêm. “Thế cho nên câu chuyện mới vừa bi 
vừa hài, vì chúng ta thường thấy cả hai điều này chồng chéo 
nhau ngoài đời thực.”

    
        
            
                | Đạo diễn Bong Joon Ho quỳ gối trao Cành cọ vàng cho Song Kang Ho ở Cannes
                     | 
                    
            
    
    
  
    
  
Trong phát biểu bế mạc, Bong Joon Ho đã phủ nhận những gì ông nói hồi 
đầu buổi họp báo. “Mặc dù [phim] có nhiều tình tiết [mà chỉ khán giả Hàn
 Quốc mới có thể nhận ra], nó xoáy sâu vào gia đình, về người giàu và 
người nghèo, phổ quát khắp thế giới.”
Parasite đã có 
buổi chiếu ra mắt tại Cannes, còn ở Hàn Quốc phim sẽ ra rạp vào cuối 
tháng 5. Dự kiến 
Parasite phát hành ở Việt Nam ngày 21/6 với tựa 
Ký sinh trùng.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily
