Những kẻ cáu kỉnh yêu thích của mọi người đã quay trở lại với cuộc phiêu
 lưu ngoài không gian thậm chí còn lớn hơn cuộc phiêu lưu bom tấn ở lần 
ra mắt.
        
            
            

    
        
            
                | Peter Quill (Chris Pratt) và Drax (Dave Bautista) tìm kiếm người cha mất tích đã lâu của Quill trong Guardians of the Galaxy Vol. 2
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
  
  
Trong 
Guardians of the Galaxy đình đám năm 2014, nhóm người hùng Marvel đa thành phần do Peter Quill (Chris Pratt) xảo quyệt dẫn đầu cứu lấy vũ trụ, và 
Guardians of the Galaxy Vol. 2 phần tiếp theo này (dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 28/4 với tựa 
Vệ binh dải ngân hà 2)
 sẽ mở màn với một nhóm bất hảo làm ngôi sao vũ trụ. Đó là nghệ thuật mô
 phỏng cuộc sống: Những vệ binh từ đâu không biết xuất hiện cách đây ba 
năm làm cho ai cũng biết đến gấu trúc Mỹ biết nói Rocket (Bradley Cooper
 lồng tiếng) và cái cây có cảm xúc Groot (Vin Diesel) – và thu về 333 
triệu USD ở phòng vé.
“Phim đầu tiên thành công vì chúng tôi chớp
 lấy cơ hội và cho khán giả điều bất ngờ. Phim này có thể thực sự chỉ là
 vậy, Vệ binh chỉ có thể là như thế, nếu họ mạo hiểm,” biên kịch kiêm 
đạo diễn James Gunn nói. “Có nghĩa là cho họ một phim rất khác.”
Với
 phần 2, nhà làm phim hứa hẹn khái niệm khoa học giả tưởng lớn hơn, thế 
giới người ngoài hành tinh mới để khám phá và một số nhân vật mới, gồm 
người cha đã mất tích từ lâu của Peter: một người cổ đại được biết đến 
với tên Ego (Kurt Russell), rốt cuộc là một hành tinh sống.

    
        
            
                | Peter Quill gặp được người cha thất lạc đã lâu Ego (Kurt Russell, phải)
                     | 
                    
            
    
  
  
“Ego là nhân vật mạnh mẽ nhất mà tôi từng thể hiện,” Russell nói. “Ý tôi là, ông ấy tự tạo nên mình! Thật thiên tài.”
Hai tháng sau khi 
Guardians
 kết thúc, Quill (tức Star-Lord) chịu trách nhiệm cho nhóm cựu tù nhân 
liên ngân hà bất hảo, họ phải chiến đấu để vẫn là một gia đình khi thủ 
lĩnh của họ đối mặt với việc cuối cùng tìm thấy cha anh. Song “Tôi không
 biết liệu Quill sẽ là một người trưởng thành hoàn toàn, đầy trách nhiệm
 hay chưa,” Pratt nói.
Grott “tái sinh” làm một cây con sau khi 
cứu lấy bạn bè của anh trong cuộc chiến ở phần phim đầu tiên, và có một 
‘đứa bé’ trong đám khiến Quill và chiến binh cơ bắp Drax (Dave Bautista)
 nổi điên ở phần tiếp theo, theo Gunn. Những vệ binh bất đắc dĩ đảm nhận
 vai trò bố mẹ cho bé Groot là người bạn thân nhất hơi chút điên dại 
Rocket và sát thủ Gamora (Zoe Saldana). “Hết phân nửa thời gian cô nàng 
toàn bị những kẻ ngốc vây quanh,” Saldana nói. “Cô phải là người nói lý 
lẽ.”

    
    
  
  
Điều đó dẫn đến mối quan hệ phức tạp giữa Gamora với người chị em nuôi, 
cỗ máy giết chóc Nebula (Karen Gillan). Một kẻ vô tích sự khác, Yondu 
(Michael Rooker) – sống ngoài vòng pháp luật không gian nuôi nấng Quill –
 cũng trở lại và phối hợp với Rocket và Groot khi họ chạm trán nhóm 
Ravager, trong khi Drax kết bạn với bạn của Ego Mantis (Pom 
Klementieff). “Gã trông thô lỗ dữ dằn song cũng có gì đó ngây thơ và tan
 vỡ,” Bautista nói về gã to xác da xanh của anh.
Trong khi 
Guardians
 tiếp tục công việc cải thiện cuộc chơi siêu anh hùng của riêng mình, 
Saldana lưu ý thành công của phần phim đầu tiên đã truyền cảm hứng cho 
những phim phỏng theo truyện tranh sau đó chẳng hạn như 
Deadpool và 
Suicide Squad nhiều đến mức nào.

    
    
  
  
“Phim này cho phép nhiều nhà làm phim khác để cho những phim hành động 
của họ không chỉ có chút linh hồn mà còn có tính giải trí hơn thay vì 
chỉ ‘ĐÂM SẦM! NỔ ĐÙNG!’” Saldana nói. “Làm tôi thật sự hạnh phúc.”
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
