Cách tiếp cận của bộ phim này nâng Jurassic Park lên theo cách Jaws 3D từng làm cho Jaws.

Chris Pratt vào vai anh hùng phim hành động đánh khủng long trong Jurassic World
Trong loạt phim kinh điển của Steven Spielberg, phim lấy bối cảnh một 
công viên giải trí nơi những thứ thu hút người tới lại chính là thứ có 
thể ăn thịt họ - với anh hùng lực lưỡng Dennis Quaid và nữ anh hùng cá 
tính Bess Amstrong cố gắng cứu nhiều người nhất có thể. 
Phần 
tiếp theo này bỏ qua dàn diễn viên cũ, thêm hiệu ứng 3D với câu chuyện 
cũng diễn ra trong công viên ăn thịt người – nhưng đôi người 
hùng xinh đẹp sẽ cứu chúng ta là Chris Pratt và Bryce Dallas Howard.
Phải mất một thập kỷ để viết một câu chuyện như vậy sao?
Nhưng đây vẫn là một bộ phim vui nhộn – vui vẻ hơn 
Jaws 3D,
 với nhiều cảnh kỹ xảo đã mắt và cốt truyện không mấy phức tạp. Kịch bản
 mới mang một vẻ cổ điển của những năm 1980, cho khán giả những khoảnh 
khắc nhẹ nhàng để thở, chuẩn bị cho cảnh hành động chiến đấu kịch tính ở
 cuối phim.

Trong câu chuyện mới này, công viên giải trí Jurassic World cuối cùng 
cũng đi vào hoạt động. Ở một bên hòn đảo, giám đốc công viên do Howard 
đóng đang mua vui cho hai đứa cháu đã lâu cô không gặp. Ở bên kia hòn 
đảo, Pratt đang huấn luyện khủng long biết bay cho một thí nghiệm mật 
của quân đội.
Nhưng rồi đám trẻ, Howard, Pratt và đám khủng long
 cuối cùng đụng độ - bởi một loại khủng long mới có thể làm cho khủng long 
bạo chúa trông như búp bê. Và con khủng long đó vừa thoát lồng.
Pratt
 tiếp tục là nhân vật cuốn hút dễ gần trong suốt bộ phim và Howard về 
sau cũng cho nhân vật có được chút tính cách đáng mến dù ở phần đầu phim
 nhân vật của cô khó chịu không khác gì Kate Capshaw trong 
Indiana Jones and the Temple of Doom. Cả qua kính 3D, các nhân vật khác – gồm cả Vincent D'Onofrio trong vai phản diện – vẫn phẳng lì và không có chút chiều sâu gì.
Đạo
 diễn Colin Trevorrow giữ loài khủng long mới của mình ngoài màn ảnh 
càng lâu càng tốt – đây là một lựa chọn thông minh. Con khủng long mới –
 với tên Indominus Rex – được giới thiệu từng tí từng tí một. Nhưng cùng
 lúc đó cũng có những cảnh vui nhộn khi khủng long có cánh thoát 
khỏi lồng và đi săn giữa đám du khách.

Bryce Dallas Howard trong phim
Dù phim do Spielberg sản xuất (và tham gia cố vấn chặt chẽ) và nhạc phim
 dùng nhiều bản nhạc cũ của John Williams, bộ phim vẫn không cạnh tranh 
được với bản gốc. Bộ phim gốc đó có mang lại cảm giác khám phá (như 
khoảnh khắc thót tim khi bạn thấy khủng long được thả tự do) và thúc đẩy
 trí tưởng tượng người xem.
Nhưng ai cần một đám nhà khoa học 
lang thang khắp nơi bàn tán về những vấn đề đạo đức cần cân nhắc khi bạn
 đã có một đám nạn nhân rõ ràng sẽ bị giết chết trong cuộc chạy đua với 
khủng long và những nhân vật phản diện là những nhà thầu quân đội và 
những kẻ tỉ phú? 
Và điều đáng buồn là bộ phim này không sẵn 
sàng có quá nhiều đột phá và hài lòng với việc chỉ là một bộ phim phiêu 
lưu để xem trong một ngày hè nóng nực. Khủng long thì đang tiến hóa, 
nhưng không may thay, người làm phim lại không làm được thế.
Jurassic World,
 xếp loại PG-13, do Universal sản xuất. Thời lượng 124 phút. Do Colin 
Trevorrow đạo diễn, với các diễn viên Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Đánh giá: ★ ★ ★
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
